Cơ quan em có 1 chú mới mua xe. Kỹ tính quá sợ trầy xước nên đậu riêng 1 mình, khoảng cách chừa tối đa. Bảo vệ nhắc nhở nhiều lần không thay đổi. Ngày kia ra xe thấy keo 502 chít ổ khoá. Từ đó chừa luôn.
Có phải chú ấy đây không bác?

Chỉnh sửa cuối:
Sao bác không lấy chìa khóa viết lên cửa xe nó, đại loại như : ăn cơm hay ăn c... ứt mà đậu ngu thế ? Để lần sau nó khôn raHẻm rộng hơn 6m vậy mà đậu xong xe khác không qua lọt, lại bỏ đi đâu mất một lúc và trên xe không để số điện thoại để gọi! Khi trở lại thì liên tục nấu cháo điện thoại bắt xe khác chờ tiếp, rồi de tới de lui kẹt xe hết mấy phút mới thoát được. Tài xế trẻ, ăn mặc lịch sự nhưng ... Nản ghê!
View attachment 487616 View attachment 487617
May mà kính, đèn còn nguyên nhỉ?
Gặp người dữ dằn như phụ nữ xịt sơn lên xe đậu chắn cổng như trong bài này thì tiêu!
http://xedoisong.vn/nhip-song/nguoi-phu-nu-ve-tranh-len-ford-ecosport-do-chan-cua-14732.html
Gặp người dữ dằn như phụ nữ xịt sơn lên xe đậu chắn cổng như trong bài này thì tiêu!
http://xedoisong.vn/nhip-song/nguoi-phu-nu-ve-tranh-len-ford-ecosport-do-chan-cua-14732.html

Chỉnh sửa cuối:
Sao bác không lấy chìa khóa viết lên cửa xe nó, đại loại như : ăn cơm hay ăn c... ứt mà đậu ngu thế ? Để lần sau nó khôn ra
Mình làm như vậy sẽ trở thành kém văn hoá hơn việc mình đang phê phán sao bác! Chỉ có một lần em viết lên khăn giấy (không kiếm đâu ra giấy) rồi kẹp lên gạt nước kính lái "XEM LẠI Ý THỨC ĐẬU XE" thôi! Sau đó không thấy xe đó đậu ở đó nữa