Chắc tài yếu hoặc lười vì khoảng cách còn lại nhỏ quá.
Ló ra chút ko sao mà bác
Ló ra chút ko sao mà bác
Lái kém nên vô không lọtKhông biết là do lái kém hay là ý thức kém? em chịu
Ý thức kém nên đậu ngược chiều
Em không chịu.
Đậu ngược chiều nữa mà bácChắc tài yếu hoặc lười vì khoảng cách còn lại nhỏ quá.
Ló ra chút ko sao mà bác
Ý thức kém chứ không phải lái kém đâu. Đâu như như vậy lát de ra cho dể, khỏi sàn tới sàn lui 
Đưa cái đít vô trước là lọt tuốt, cái này là ý thức quá kém.Lái kém nên vô không lọt
Ý thức kém nên đậu ngược chiều
Em không chịu.
Ai cũng để ý nó đậu không vô đúng chỗ mà không để ý nó đậu ngược chiều nhỉ

Chưa học đỗ song song hoặc mua bằng roài. Nếu đưa đích vô thì nói lái kém còn có lý. Cái ni là do ý thức kém + lười biếng = bị chửi là đúng.