Xe đạp, số đẹp, chắc người cũng đẹp. Nhưng văn hóa kém, mà văn hóa thì từ gia đình mà ra
Đậu ngay thì cán bánh lên cục xi măng sao. người ta chạy len bánh vào giữa hai cục xi măng đó. haha
Cái hộp sắt hào nhoáng che nắng che mưa được nhưng không che nổi cái bản chất 'khôn lỏi-ích kỷ".
Glk mún ăn chìa khoá hok?Ui dào.. Sợ trầy xe nên đậu cách xa kiểu vậy.. Nhưng.. Đúng là kg hoa vắn hơi nùn..![]()
![]()
Chắc do bảo vệ hướng dẫn thôi. Lúc xe vô bảo vệ Aeon canh lắm, các bác muốn đậu sai cũng bắt canh xe cho đúng. Đây là ô ngoài bìa, bên trái không còn xe nữa nên bảo vệ mới cho đậu xích ra thế này. Ngay trước cửa vào lầu 3, em thấy thế này cũng tiện, mọi người có chỗ bước rộng rãi vào cửa, khỏi phải lách qua khe nhỏ giữa 2 xe.