Tôi vừa kết thúc tốt đẹp chuyến đi chơi 30.4 về. Lúc đầu định đi Đà Lạt, nhưng tới phút cuối lại thay đổi lộ trình đi Mũi Né. Sau khi trực tiếp cầm lái trải nghiệm qua hơn 400km đi và về, tối có vài cảm nhận sau trên suốt hành trình :
- Đường bây giờ rất đẹp, tốt và an toàn. Những cung, đoạn nguy hiểm đều được các cơ quan chức năng cắm các biển,cọc tiêu,... cảnh báo cho lái xe chú ý cẩn trọng.
- Đa số các bác lái xe nhà đều chạy rất cẩn thận và đúng luật. Thi thoảng có vài bác chạy hơi qua tốc độ cho phép, và vượt phải và không giữ đúng khoảng cách an toàn mà thôi.
- Các bác tài chạy xe du lịch thuê chạy cũng rất đúng luật. Vì đa số khách thuê xe rất kỹ, họ không cho tài xế chạy nhanh, ẩu, bản thân các bác tài cũng là dân chạy thuê nên cũng rất giữ gìn xe.
- Đối tượng thường xuyên vi phạm luật gia thông trên đường lại rơi vào các bác tốc hành. Các bác chạy nhanh quá, vượt ngưỡng cho phép rất nhiều. Các bác bám rất sát và có phần truy bức các xe phía trước khi vượt. Đã vậy, để lên xuống khách dọc đường, nhiều bác còn dừng, ghé rất đột ngột, làm các bác xe khác nhiều phen điêu đứng. Có lẽ không oan khi một bạn đọc đã đưa ra công thức trên báo tuổi trẻ rằng : Xe tốc hành = chạy quá tốc độ + chở quá tải.
Từ thực tế đó, tôi nghĩ các cơ quan chức năng nên có biện pháp gì đó để kiểm soát và xử phạt thật nghiêm các xe tốc hành phạm luật trong khi tham gia lưu thông thì sẽ giảm đáng để các vụ tai nạn trên xa lộ.