Dạ, em biết là Luật quy định chưa cụ thể và rõ ràng cho trường hợp này (vì xây dựng từ 2008 - lúc đó đường 2-3 lane 1 hướng đi là rất ít) nên tranh cải xảy ra thường xuyên và em đang học lại luật. hì hì.

Nhưng có một điều em thấy là ở TP. HCM rất nhiều đường có 2 lane như thế này, đường Lý Thường Kiệt là ví dụ. Các bác tự tin thì chạy vào lane chung với xe đạp, xe máy....và sẽ gặp xxx, tranh cãi, thắng hay thua thì cũng lại đi tiếp--> Mất t.gian cho 1 việc mà mình đoán trước là nó sẽ xảy ra. Thời gian tranh cãi với xxx đủ để em chạy tới mấy cái giao lộ khác và quẹo phải, quẹo trái mấy cái mà chả sợ anh xxx nào.