Ui cha, câu này nghe được đấy bácoainguyen nói:Vì với đoàn xe tang, người ấy chỉ được ưu tiên 1 lần ấy thôi, không có lần sau. Còn xe cưới thì... còn nhiều lần lắm ạ, tùy lòng hảo tâm của chú rể hoặc cô dâu!!!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
đúng òi bác ưu tiên vì tinh thần người VNphantan nói:Ưu tiên có tính cách văn hóa mà thôi. Chứ không ưu tiêu theo quy định luật pháp...Khi tụi em còn nhỏ được dạy, các con hãy cất mũ nghiêm trang chào tiễn đưa người quá cố khi đoàn xe tang đi qua.

cách đây khoảng 1 tháng,em chở sữa giao hàng trên đà lạt thì gặp 1 đoàn xe của 1 cty nào đấy đi giới thiệu sản phẩm,có mướn thêm mấy chú mô tô dẫn đường của hội mô tô đồng nai(em thấy sau lưng áo gió của họ ghi là hội mô tô đồng nai),xe em đang chạy trên quốc lộ 20 đoạn qua khỏi di linh thì mấy chú mô to dẫn đường chay vượt qua mặt xe em,xe em là ISUZU 8T đông lạnh,ra hiệu cho em tấp vào nhường đường cho mấy xe của cty đó qua mặt,mặt dù lúc đó em chạy khoảng 70-80km/h,em thì nhất quyết em không nhường đường,vì mấy xe đó có phải là xe ưu tiên đâu mà mình phải nhường đường,em nhấn ga chạy đến mỏ đá tam bố thì có 1 chú mô tô chạy cái xe mô tô 3 bánh màu vàng cũn chung với cái đoàn hồi nãy chạy vượt qua xe em,"kênh" em 1 cái,em nhìn kiếng chiếu hậu thì không thấy cái đoàn xe hồi nãy đâu cả,theo mấy bác thì em làm như vậy là đúng hay sai vậy mấy bác?????gặp em đang cần phải giao hàng gắp mà nếu để mấy xe đó vượt qua rồi chúng nó bò thì sao em chạy nhanh để giao hàng được
Last edited by a moderator:
Em thấy ng Việt mình hay ở chỗ sống tình nghĩa với nhau , các bác thấy là đa số đám tang có kèn trống um tỏi bất kể ngày đêm ( có 1 số đám còn có tiết mục Pêđê múa ... lửa nữa
) mà có khi nào thấy than phiền đâu vì quan niệm " nghĩa tử là nghĩa tận " , chứ ở nc ngoài phải đưa ra Funeral Home mà còn ko đc kèn trống gì , lạng quạng hàng xóm kiện thì chết ! Nhìn cảnh đó mới thấy ng Việt mình dù bất cứ chuyện gì thì chữ " tình " vẫn luôn làm đầu nên đám xá hay xe cộ gì thì cũng ưu tiên cũng là chuyện thường tình .