Hôm nay, em đưa cả nhà đi xem Inside Out ở Coop Quang Trung. Cả nhà đang rất vui vì những khoảnh khắc hài hước trên phim, ra về gặp ngay bác này làm mất cả hứng.
Vì bãi xe phía trước đã đầy, em và 1 số xe đành đậu bên hông Coop. Khi xuống lấy xe, em thấy bác ấy đã và đang chuẩn bị ra nhưng có vẻ đang chờ ai. Vì đường em ra xe đang bị bác ấy chiếm mất nhưng vì đoán bác ấy chờ người và cũng có vẻ thấp thỏm nên yên tâm chờ.
Sau khoảng 5p, người nhà bác ấy đã xuất hiện, em mừng thầm vì sắp được ra
Cơ mà, Bà cả của bác ấy và F1 mang theo mấy que kem và đứng hình trong 5p nữa dù em đã đá đèn nhẹ vài cái. Nhưng mà cả nhà bác ấy sau khi nhìn em với vài cặp mắt mang hình viên đạn thì tiếp tục thưởng thức món kem trước đèn xe em làm em thèm muốn chết.
Rồi cũng được giải phóng. Ra đường, nghe thèn ku F1 nhà em bảo, ba ơi, hình như xe trước không mở đèn. Em nhìn kỹ mới thấy. Thế là đá đèn vài cái với còi 2 cái để nhắc bác í nhưng có lẽ bác ấy nghĩ em đang thúc đích nên lạng qua lạng lại mấy cái trước xe em và chẳng chịu mở đèn.
Đến đoạn ngã ba Quang Trung - Tân Sơn, bác ấy chơi luôn đèn đỏ không một chút e dè. Em dự là chắc hay chạy thế nên làm rất dứt khoát.
Đến đây em nản toàn tập. Hi vọng không gặp lại bác í lần 2 nhưng sợ sẽ thất vọng vì bà cả em và F1 lại thích đi Coop QT mới chết.
Em bức xúc kể lể vài dòng, mong các bác thông cảm nhé.