Nếu đi theo QL19 từ Quy Nhơn lên Pleiku, bác có thể ghé bảo tàng Quang Trung, khu du lịch Hầm Hô trên QL19. Đến Pleiku thì tham quan biển hồ Tơ nưng và cố gắng lên thủy điện Ialy. Đến hồ Tơ Nưng thì có con đường đi ra cái cầu treo ở giữa hồ, vừa đi vừa ngắm rẫy cafe, tới cầu thì chụp hình rất đẹp, ngoài ra có thể lội xuống hồ chơi.
Trên QL19, khúc An Khê có quán cơm ngon, để em lục lại hình đưa cho bác sau. Còn trên Pleiku thì có quán Lộc Vừng, hôm trước em đi nhưng không thể ghé vào. Bác đi Pleiku rồi cố lên Kontum luôn, tham quan mấy nhà thờ ở Kontum rất đẹp. Em mới đi mấy ngày trước trên đó, mùa này mưa thì mưa rất to, còn nắng thì nắng rất gắt.
Đường từ Quy Nhơn lên Pleiku chỉ khoảng 170km nhưng mấy điểm tham quan trên cung đường này rất mất thời gian(Bảo tàng Quang Trung trưng bày rất nhiều tư liệu hấp dẫn + xem đánh trống múa võ, KDL Hầm Hô rất đáng tham quan nhưng đi bộ leo suối xa, trời nắng). Bác phải tính toán thời gian thật hợp lý mới chiến được hết cung đường này.
Trên QL19, khúc An Khê có quán cơm ngon, để em lục lại hình đưa cho bác sau. Còn trên Pleiku thì có quán Lộc Vừng, hôm trước em đi nhưng không thể ghé vào. Bác đi Pleiku rồi cố lên Kontum luôn, tham quan mấy nhà thờ ở Kontum rất đẹp. Em mới đi mấy ngày trước trên đó, mùa này mưa thì mưa rất to, còn nắng thì nắng rất gắt.
Đường từ Quy Nhơn lên Pleiku chỉ khoảng 170km nhưng mấy điểm tham quan trên cung đường này rất mất thời gian(Bảo tàng Quang Trung trưng bày rất nhiều tư liệu hấp dẫn + xem đánh trống múa võ, KDL Hầm Hô rất đáng tham quan nhưng đi bộ leo suối xa, trời nắng). Bác phải tính toán thời gian thật hợp lý mới chiến được hết cung đường này.
Hầm hô e thấy giờ cũng k có gì trong đó. Đi đường 14 mà sedan là tự làm khổ mình, Xe khách chạy SG - Pleiku mất tới 12h trong khi trc đây chỉ 9-10 tiếng là bác biết cỡ nào rồi (có thể nói bus chạy em nhất tuyến này)Nếu đi theo QL19 từ Quy Nhơn lên Pleiku, bác có thể ghé bảo tàng Quang Trung, khu du lịch Hầm Hô trên QL19. Đến Pleiku thì tham quan biển hồ Tơ nưng và cố gắng lên thủy điện Ialy. Đến hồ Tơ Nưng thì có con đường đi ra cái cầu treo ở giữa hồ, vừa đi vừa ngắm rẫy cafe, tới cầu thì chụp hình rất đẹp, ngoài ra có thể lội xuống hồ chơi.
Trên QL19, khúc An Khê có quán cơm ngon, để em lục lại hình đưa cho bác sau. Còn trên Pleiku thì có quán Lộc Vừng, hôm trước em đi nhưng không thể ghé vào. Bác đi Pleiku rồi cố lên Kontum luôn, tham quan mấy nhà thờ ở Kontum rất đẹp. Em mới đi mấy ngày trước trên đó, mùa này mưa thì mưa rất to, còn nắng thì nắng rất gắt.
Đường từ Quy Nhơn lên Pleiku chỉ khoảng 170km nhưng mấy điểm tham quan trên cung đường này rất mất thời gian(Bảo tàng Quang Trung trưng bày rất nhiều tư liệu hấp dẫn + xem đánh trống múa võ, KDL Hầm Hô rất đáng tham quan nhưng đi bộ leo suối xa, trời nắng). Bác phải tính toán thời gian thật hợp lý mới chiến được hết cung đường này.