hehe, cám ơn câu chúc cuối cùng của bác. QL28 hình như đang sửa chưa xong phải ko bác? em định đi đường nàyTây Ninh => Bình Dương => Đồng Nai => QL 51=> Cao tốc => QL28 (đèo gia bắc)
=> QL27 (đèo sông pha)
- Ăn Sáng: Cơm tấm, hủ tiếu trên QL 51 ngay cầu vượt, ăn xong vào cao tốc
- Cao tốc xuống Ma Lâm (QL28) có quán cơm ăn khá ngon và rẻ
Lên QL20 thì có 3,4 cái cơm HN đọc QL, cơm niêu và kho tộ ok
QL27 thì khúc sông pha cơm gà phan rang ê hề...
- Đà Lạt thì phải Mì Quảng, Bún Bò Huế Vân Trang và bánh mì xíu mại bùi thị xuân, nem nướng bà hùng, gà nướng cơm lam Langbiang, cá tầm nướng PĐP. Ốc nhồi thịt rượu hâm nóng Hai Bà Trưng. Nhiều lắm mà Google cho ra tên.
Cu Đức là đồ nuôi ko, trước thì rẻ, giờ đông nên mắc hơn. Ăn xong là về nhà mhư cái lò nướng, toàn mùi thịt... hết hấp dẫn.
Tớ thì map trong đầu, chạy cái ót à tới, ko nhớ tên
Ks thì ê hề, cả Đà Lạt đều làm Ks, cần thì đặt trước, ko cần thì thôi, tùy nhu cầu.
Chúc cụ và gia đình ngon chim!
- Tags
- hỏi đường
QL 28B mới đang sửa (đèo Đại Ninh), qua năm 2026 thì êm.hehe, cám ơn câu chúc cuối cùng của bác. QL28 hình như đang sửa chưa xong phải ko bác? em định đi đường này
QL28 xuống Ma Lâm đi Di Linh, đèo quanh co chút nhưng sedan vẫn đi được.
QL28 là đèo Gia Bắc phải ko bác, chắc em sẽ đi đường này, cám ơn sự chia rẽ của bác ạQL 28B mới đang sửa (đèo Đại Ninh), qua năm 2026 thì êm.
QL28 xuống Ma Lâm đi Di Linh, đèo quanh co chút nhưng sedan vẫn đi được.