Kính chào toàn thể các bác ,
Đầu tiên, em và vợ 2 em xin ra mắt các bác.
Em xin giới thiệu với các bác về vợ em:
Dưới đây là dung nhan của nàng.
Em cưới nàng từ năm 2009 , về nhà chồng e đã khoát cho nàng nguyên bộ áo mới, thêm bệ bước, cầu thang.
Nàng nói chung là khá hiền lành và dễ tính, ít khi bệnh vặt. Vì là gái Nga nhưng mang nội tâm Nhật nên nàng phục vụ em rất chu đáo. E và nàng thường cùng nhau rong ruổi đi Bình Phước, Vũng Tàu, đặc biệt là khi e đi thăm rẫy , đường đất đỏ gồ ghề, nhấp nhô thì chân dài của nàng tỏ ra rất ưu việt.
Năm 2013 vì 1 số điều kiện khách quan nên em và nàng ít cùng nhau rong ruổi trên đường, mỗi tháng e chỉ cùng nàng đi uống cafe 1 lần. Có khi 2 , 3 tháng/lần.
Trước Tết vừa rồi 3 tháng e không đụng đến nàng , nhưng chỉ cần sạc đầy acquy, mồi xăng là có thể cùng nàng vi vu 3 ngày xuân ok.
Còn tiếp....
Kính chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc bên vợ cả lẫn vợ 2!
Đầu tiên, em và vợ 2 em xin ra mắt các bác.
Em xin giới thiệu với các bác về vợ em:
Dưới đây là dung nhan của nàng.





Em cưới nàng từ năm 2009 , về nhà chồng e đã khoát cho nàng nguyên bộ áo mới, thêm bệ bước, cầu thang.
Nàng nói chung là khá hiền lành và dễ tính, ít khi bệnh vặt. Vì là gái Nga nhưng mang nội tâm Nhật nên nàng phục vụ em rất chu đáo. E và nàng thường cùng nhau rong ruổi đi Bình Phước, Vũng Tàu, đặc biệt là khi e đi thăm rẫy , đường đất đỏ gồ ghề, nhấp nhô thì chân dài của nàng tỏ ra rất ưu việt.
Năm 2013 vì 1 số điều kiện khách quan nên em và nàng ít cùng nhau rong ruổi trên đường, mỗi tháng e chỉ cùng nàng đi uống cafe 1 lần. Có khi 2 , 3 tháng/lần.
Trước Tết vừa rồi 3 tháng e không đụng đến nàng , nhưng chỉ cần sạc đầy acquy, mồi xăng là có thể cùng nàng vi vu 3 ngày xuân ok.
Còn tiếp....
Kính chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc bên vợ cả lẫn vợ 2!
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự