Chủ đề tương tự
Đèo Khánh Lê (tên khác: Hòn Giao, Bi Đoup, ...) bi giờ khá nổi tiếng rồi, bác chủ search Google ra hết, hình ảnh rất đẹp.
Hướng từ Nha Trang qua có bảng 40 trước khi vô đèo Khánh Lê, đoạn đường kéo dài khoảng 8km rất trống trải, không kiên nhẫn thì bị bắn ngay.
Hướng từ Nha Trang qua có bảng 40 trước khi vô đèo Khánh Lê, đoạn đường kéo dài khoảng 8km rất trống trải, không kiên nhẫn thì bị bắn ngay.
Có 2 nhánh vào đèolttvtvn nói:Cám ơn các bác, đường này em đã đi cách đây 4 năm, lúc đó đoạn từ thị trấn Khánh Vĩnh đến QL1 chưa làm xong bây giờ trên Google là đường Cao Bá Quát nên em muốn hỏi về đoạn này.
Trong đó có 1 nhánh đường rất tốt (đường mới hơn), không lo.
Last edited by a moderator:
Ko đi đường tỉnh lộ 2 dù còn biển hướng ngay trung tâm TT Dienkhanh, đi lối ngã ba CBQ tốt hơn, từ ngã ba đến Khánh Vĩnh ko có biển báo tốc độ, nhưng chiều ngược lại thì 60. Trên đèo thì nhiều loại bb tốc độ, xxx canh me cả việc cán vạch liền. Cuối đèo chuẩn bị vào Dalat ko đi theo lối cũ là rẽ phải vào Thái Phiên, mà rẽ trái qua lối Trại Mát gần mà tốt hơn.
Bác có thể cho em xin 1 chút hình ảnh được không. Nếu rảnh bác có thể up dùm bản đồ kèm đoạn đường tô màu. Hic từ nhỏ đến lớn đi ĐL, hay NT toàn đi theo đoàn nên gà quá. Bây giờ bán nhà mua được chiếc xe cỏ tính chở vợ con đi chơi cho biếtPinga nói:Đèo Khánh Lê (tên khác: Hòn Giao, Bi Đoup, ...) bi giờ khá nổi tiếng rồi, bác chủ search Google ra hết, hình ảnh rất đẹp.
Hướng từ Nha Trang qua có bảng 40 trước khi vô đèo Khánh Lê, đoạn đường kéo dài khoảng 8km rất trống trải, không kiên nhẫn thì bị bắn ngay.