cái Golden Gate này sao giờ ngó hổng ra tabienlao nói:bác theo 721 tới đạtẻh rồi đi thẳng tới cầu treo phước cát
![]()
2008 tui từ Đồng Xoài lên Bù-đăng QL14 : còn cách Bù-đăng 18km bên phải là ngã ba đi Đăng-hà, tới ngay Bù-đăng cũng có đường nhựa đi Đăng-hà ; 2 đường vừa kể nhập thành một tới Đăng-hà lúc đó đường đất lồi lõm xe tải cũng đạp được 50km/h tùy đoạn, toàn tuyến lúc đó chỉ có cây xăng cục gạch - 2 bên đường toàn vườn điều bạt ngàn, chạng vạng 6pm nữ chạy tay ga đeo nữ trang vô tư an ninh tốt (nữ trang thiệt hay dỏm hổng rõ)
Tới Đăng hà vượt sông đô na (Đồng nai, kiu dzị cho nó cao sang giống Tây) bằng cái Golden Gate sàn cầu lưới thép chứ hổng giống cái hình trên
hết cầu là địa phận huyện Cát Tiên Lâm Đồng thấy trù phú hiện đại hơn hẳn - có cái Bịnh Viện đa khoa Cát Tiên cũng bự, từ đây về QL20 Madagoui sẽ ngang khu vực nhiều người Quảng Ngãi sinh sống, ngang cái Bảo tàng Di tích Óc Eo Chiêm Thành Phù nam gì đó (đóng cửa 24/24, muốn vô phải báo trước, đoàn ít nhất phải 10 em)
lần đó tới cái Golden Gate là 7pm tối hù phải rọi đèn em Dream mới thấy rõ các mục tiêu mà chụp hình
dìa tới Dầu Giây 23h khuya sợ ma thấy bà

4 năm rồi tính trở lại coi sao nhưng ngán đầu này QL14 ngổn ngang còn đầu kia sấy tóc Phú Túc Định Quán Dầu Giây

2010 có trở lại từ QL20 đâm vô Madagoui nhưng đường đang làm nên U-turn
từ Dateh quẹo phải là ngang các thác Triệu Hải + Datala (2008 chưa có tuyến đường Lộc Bắc - Quảng sơn Đák-nông của cụ Pinga)