Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Mình góp chút thông tin về ăn nghỉ ở BMT :
- Nghỉ : khu Nguyễn Đình Chiểu-Ngô Quyền gần quảng trường 10/3 có các ks khá tốt như Ban Mê Central, Hoàng Lộc, Biệt Điện. Lucky Star và Bazan Xanh là ks chị em, phòng ở được, rộng rãi nhưng nước nóng lúc có lúc không. Giá khu này dao động từ 400-600k/đêm.
- Ăn : quanh khu Nguyễn Đình Chiểu này có rất nhiều hàng quán ăn ngon như nhà hàng nem nướng Thanh Hùng, qua bên Lê Thánh Tông là nguyên con đường nhiều quán ăn như Bò Cà Te, bánh ướt thịt nướng, beef steak (ăn cũng được kiểu bò né ở SGN), Bún bò Bà Mô. Cơm Niêu trên đường Ybih Aleo.
- Uống : dọc theo đường Ybih Aleo và Ngô Quyền là vô số quán cà phê đẹp, thức uống cũng khá ngon. Ăn uống ở BMT giá phải chăng ko bị chặt chém. Thời tiết mát mẻ, dân cư sống bình dị không quá ồn ào xô bồ như Đà Lạt.

Pleiku thì mình ở ít ngày nên không biết nhiều ngoài mấy quán phở khô, mình ko recommend phở Hồng vì nó kiêu sa quá không phù hợp với người thích bình dân như mình. Ở thì mình hay ở ks Công Đoàn đường Hai Bà Trưng vì phòng rộng rãi sạch và rẻ, sân đậu được rất nhiều xe. Có điều là ở đây còn duy trì loa phường 5g sáng là hoạt động nên mình thường ở cánh cũ đối diện Tre xanh để tránh ồn. Mình thấy có ks Elisa cũng mới và đẹp mà năm 2020 tới giờ ko đi được vì dịch và bận việc.

Kontum thì bây giờ có Vincom nên cũng đỡ chán hơn ngày xưa, lúc trước chỉ có mỗi cái Indochine ai đi Kontum cũng phải chui vô đó. Mình thích cafe sữa ở Indochine, khi nào lên Kontum cũng phải uống. Ăn thì có nhà hàng Pháp Paris ở đường Nguyễn Huệ, gần đó có quán cơm gà, quán Tây Đô bán chả cuốn, cháo gỏi vịt cũng khá ngon. Gỏi lá thì ko hợp khẩu vị của mình. Ngoài ra buổi sáng có món xôi măng cá trên đường Lê Lợi là món nên thử khi đến Kontum.

Nhớ được nhiêu đây thôi, chúc bác chủ du xuân vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
4/8/14
26
14
3
Ngày 1: Nha Trang- Kon Tum là 400km, nếu anh chủ chạy nhanh thì cũng fai gần 7h, vậy tốt nhất sáng sớm xuất phát, chạy thẳng lên Măng Đen ( thêm 60km), tầm chiều 4-5h là tới, tối ở lại Măng đen hưởng xíu không khí lạnh ( đi cho biết). Ăn thì có lẫu gà ác hầm lá sâm vs thịt bê ở quán Tây nguyên đường Trường Chinh, hoặc lẫu xuyên tiêu, gà nướng cơm lam.
ngày 2: Sáng đi loanh quanh thị trấn Măng đen, tham quan vài nơi như Đức Mẹ, Thác Pa sĩ , Hồ Đăk Ke, Đến 11h-12h về lại Tp Kon Tum đi tham quan vài chổ như Nhà thờ gỗ, Cầu treo,Tòa giám mục. TP Kon tum thì nhỏ thôi nên cũng k cần ở lâu, cỡ 15h chiều phi về Pleiku. các địa điểm tham quan thì đây https://www.vntrip.vn/cam-nang/kinh-nghiem-du-lich-pleiku-16284, nên chọn mấy điểm trong Tp như Biển hồ, biển hồ chè, chùa Minh Thành.. mấy cái xa kia cũng bt thôi..
Ngày 3: Từ Pleiku- BMT rồi về NTrang.. ghé ở đâu lâu thì tùy anh
Cảm ơn em!
 
Tập Lái
4/8/14
26
14
3
Mình góp chút thông tin về ăn nghỉ ở BMT :
- Nghỉ : khu Nguyễn Đình Chiểu-Ngô Quyền gần quảng trường 10/3 có các ks khá tốt như Ban Mê Central, Hoàng Lộc, Biệt Điện. Lucky Star và Bazan Xanh là ks chị em, phòng ở được, rộng rãi nhưng nước nóng lúc có lúc không. Giá khu này dao động từ 400-600k/đêm.
- Ăn : quanh khu Nguyễn Đình Chiểu này có rất nhiều hàng quán ăn ngon như nhà hàng nem nướng Thanh Hùng, qua bên Lê Thánh Tông là nguyên con đường nhiều quán ăn như Bò Cà Te, bánh ướt thịt nướng, beef steak (ăn cũng được kiểu bò né ở SGN), Bún bò Bà Mô. Cơm Niêu trên đường Ybih Aleo.
- Uống : dọc theo đường Ybih Aleo và Ngô Quyền là vô số quán cà phê đẹp, thức uống cũng khá ngon. Ăn uống ở BMT giá phải chăng ko bị chặt chém. Thời tiết mát mẻ, dân cư sống bình dị không quá ồn ào xô bồ như Đà Lạt.

Pleiku thì mình ở ít ngày nên không biết nhiều ngoài mấy quán phở khô, mình ko recommend phở Hồng vì nó kiêu sa quá không phù hợp với người thích bình dân như mình. Ở thì mình hay ở ks Công Đoàn đường Hai Bà Trưng vì phòng rộng rãi sạch và rẻ, sân đậu được rất nhiều xe. Có điều là ở đây còn duy trì loa phường 5g sáng là hoạt động nên mình thường ở cánh cũ đối diện Tre xanh để tránh ồn. Mình thấy có ks Elisa cũng mới và đẹp mà năm 2020 tới giờ ko đi được vì dịch và bận việc.

Kontum thì bây giờ có Vincom nên cũng đỡ chán hơn ngày xưa, lúc trước chỉ có mỗi cái Indochine ai đi Kontum cũng phải chui vô đó. Mình thích cafe sữa ở Indochine, khi nào lên Kontum cũng phải uống. Ăn thì có nhà hàng Pháp Paris ở đường Nguyễn Huệ, gần đó có quán cơm gà, quán Tây Đô bán chả cuốn, cháo gỏi vịt cũng khá ngon. Gỏi lá thì ko hợp khẩu vị của mình. Ngoài ra buổi sáng có món xôi măng cá trên đường Lê Lợi là món nên thử khi đến Kontum.

Nhớ được nhiêu đây thôi, chúc bác chủ du xuân vui vẻ.
Thank bạn
 
  • Like
Reactions: Marygold
Tập Lái
4/8/14
26
14
3
Mình đưa thông tin không rõ nên mn hiểu lầm. Thực tế mình có 3 ngày 2 đêm đi từ Nha Trang - Buôn Mê Thuột - Kontum. Không tính lượt quay về nha.
 
  • Like
Reactions: Marygold
Tập Lái
4/8/14
26
14
3
Cho mình hỏi trên đường từ TP Tuy Hòa lên TP BMT thì nên ăn ở đâu? Dự kiến 8h sáng dời Tuy Hòa.
 
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Cho mình hỏi trên đường từ TP Tuy Hòa lên TP BMT thì nên ăn ở đâu? Dự kiến 8h sáng dời Tuy Hòa.
Bác đi theo đường nào lên BMT ? Lúc trước mình đi Ql29 qua tt Sông Hinh thì ăn ở quán cơm Hải Hồng đối diện cây xăng, gần chợ Sông Hinh. Sau đó đi QL19c tới QL26 thì quẹo phải về BMT. Ở khu vực QL19C thì khu dân cư nhỏ nên khó tìm quán ăn.
 
Tập Lái
4/8/14
26
14
3
Bác đi theo đường nào lên BMT ? Lúc trước mình đi Ql29 qua tt Sông Hinh thì ăn ở quán cơm Hải Hồng đối diện cây xăng, gần chợ Sông Hinh. Sau đó đi QL19c tới QL26 thì quẹo phải về BMT. Ở khu vực QL19C thì khu dân cư nhỏ nên khó tìm quán ăn.
Mình đi đường như bạn kể ở trên. QL 29 ddi SOONG HINH rooif QL26
 
  • Like
Reactions: Marygold