Bạn cứ về yên tâm. Tôi vừa về quê Hà tĩnh. Sáng 5h tôi từ cao tốc LT - DG. Ra Phan thiết ăn sáng, 2h chiều ăn trưa cơm gà qua đèo Cả, phía Phú yên, tối 8h ăn Quãng ngãi, 10h đêm ghé ngủ tại Thăng bình, Quãng nam. Nếu ráng chạy thêm mấy chục km, thì về tới Đà nẵng rồi còn chi nữa !!! Bạn về Đà nẵng thì nhẹ nhàng rồi.
Chỉ cần để ý khoảng hở con lươn, phòng tránh người địa phương sang đường đột ngột, chạy đúng tốc độ, cảnh giác xe giường nằm.Chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Đường 2 lanes, chạy vô tư.
Hồi trước, đường xấu xí, mà tôi chạy Altis 1.8 MT, phang ầm ầm, nói gì giờ đường ngon !!!
Từ Đà nẵng ra Huế thì đơn giản rồi !!! Y như vừa ăn tô MÌ QUÃNG vậy thôi !!! Ra Huế ăn bún bò, chứ răng nựa !!!
Chúc thượng lộ bình an.
Chỉ cần để ý khoảng hở con lươn, phòng tránh người địa phương sang đường đột ngột, chạy đúng tốc độ, cảnh giác xe giường nằm.Chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Đường 2 lanes, chạy vô tư.
Hồi trước, đường xấu xí, mà tôi chạy Altis 1.8 MT, phang ầm ầm, nói gì giờ đường ngon !!!
Từ Đà nẵng ra Huế thì đơn giản rồi !!! Y như vừa ăn tô MÌ QUÃNG vậy thôi !!! Ra Huế ăn bún bò, chứ răng nựa !!!
Chúc thượng lộ bình an.
Chỉnh sửa cuối: