<h1>Hix, chắc bác đặt đồ ăn cho nó ra, hoặc nước uống cũng được, rùi bắt thui....Mịa mấy chú thằn lằn này gây phiền phức quá
</h1>



chia buồn với bác. Theo em, bác bỏ bình xịt muỗi lên xe, hễ thấy chú thằn lằn thì bác lấy bình xịt mỗi xịt vào chú đó, xong bác dừng xe lại và đi ra khỏi xe ( vì thuốc xịt rồi muỗi rất độc khi người hít vào) xong bác vào tìm xác chú thằn lằn đưa chú đó ra ngoài.
Chúc bác sớm loại trừ được chú thằn lằn đáng ghét





Chúc bác sớm loại trừ được chú thằn lằn đáng ghét
Mua miếng bìa có keo dính chuột (có mồi sẵn, bán tại các cửa hàng bán thuốc trừ mối, kiến, gián, chuột) đặt vào xe (gần chỗ thấy có cứt thằn lằn). Tối đậu xe thì đặt, sáng kiểm tra là sẽ thấy chú ấy ngay. Lôi ra vứt bỏ. Xong !
ze! ý kiến của bác Matiz Còi hay nè.Matiz còi nói:Mua miếng bìa có keo dính chuột (có mồi sẵn, bán tại các cửa hàng bán thuốc trừ mối, kiến, gián, chuột) đặt vào xe (gần chỗ thấy có cứt thằn lằn). Tối đậu xe thì đặt, sáng kiểm tra là sẽ thấy chú ấy ngay. Lôi ra vứt bỏ. Xong !
Dốt xong còn được bữa nhậu ngon lành nữa. Thằn lằn nướng thịt thơm lắm.Newbie_SG nói:... đốt xe... thằn lằn chín vàng chắc...