Hạng B2
31/10/14
180
243
43
43
Cựu cảnh sát nhờ giang hồ ‘xử lý’ người cự cãi đã tại ngoại

05/05/2015 17:55 (GMT+7)
Nguồn phapluattp.vn

Bà Thảo cho rằng, mặc dù đã có kết luận điều tra, truy tố nhưng bà vẫn lo Như là người có quan hệ với cơ quan chức năng sẽ tác động đến kết quả xử lý.

Ngày 5/5, bà Dương Thị Thảo – vợ nạn nhân Nguyễn Văn Chín (bị nhóm người do nguyên thượng úy CSGT Tân Bình Phạm Sỹ Hoài Như nhờ đánh dẫn đến tử vong) cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo công an, VKS TP HCM và nhiều cơ quan chức năng Trung ương về kết luận điều tra, truy tố với bị can này.
Bà Thảo cho biết bà nhận được kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM vào ngày 9/2. Trong kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ kết luận hành vi của Phạm Sỹ Hoài Như là cố ý gây thương tích. Dựa trên kết luận đó, tháng 4, VKS TP đã ra cáo trạng truy tố Như và bốn đồng phạm khác cùng về tội danh Cố ý gây thương tích.

cong_an1-01.jpg

Vợ và hai con vô cùng đau đớn trước cái chết của ông Chín.

Bà Thảo cho hay ngay khi nhận được kết luận điều tra, bà đã làm đơn khiếu nại đến cơ quan cảnh sát điều tra và VKS do không đồng tình về tội danh của Như và đồng phạm. Theo bà Thảo, hành vi của nhóm Như phải xử lý về tội giết người mới đúng. Bởi lẽ, nhóm người mà Như nhờ đã đánh ông Chín đến bất tỉnh và còn tiếp tục đánh, đạp. Tuy vậy, cả nhóm đã bỏ đi mà không quan tâm hậu quả có thể dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Thêm vào đó, bà Thảo cũng bức xúc việc Phạm Sỹ Hoài Như – là chủ mưu trong vụ việc đã được cho tại ngoại vào ngày 13/2. Bà Thảo cho rằng mặc dù đã có kết luận điều tra, truy tố nhưng bà vẫn lo rằng Như là người có quan hệ với cơ quan chức năng sẽ tác động đến kết quả xử lý. Hơn nữa hành vi của Như là nguy hiểm, lại là người từng có chức vụ mà lại được cho tại ngoại.
Một đại diện VKSND TP HCM xác nhận việc Như được cho tại ngoại là đúng. Tuy nhiên vị này khẳng định kết quả điều tra, truy tố, xét xử sắp tới của cơ quan tố tụng là khách quan, nghiêm minh, đúng người đúng tội.
Bà Thảo khẳng định bà vẫn tiếp tục khiếu nại đến Công an, VKS TP và cấp Trung ương để xử lý Như và đồng phạm về tội danh giết người mới bảo đảm khách quan, nghiêm minh.
Tối 25/6/2014, ông Chín lái xe trong tình trạng say rượu gặp tổ tuần tra CSGT Tân Bình tại ngã tư Tân Kỳ – Tân Quý do Như làm tổ trưởng. Ông Chín không chấp hành việc đo nồng độ cồn, ký biên mà có cự cãi với phía CSGT. Như gọi điện cho Nguyễn Minh Chung (người có tiền án tiền sự) để “nhờ giúp đỡ”.
Chung gọi cho Phạm Thanh Kim Hạnh, Trần Đức Vững đến địa điểm Như yêu cầu. Hạnh và Vững dẫn theo Ngô Thành Vương cùng đi đến chỗ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Tại đây Như nhờ Chung đánh dằn mặt ông Chín và chỉ ông Chín cho nhóm Chung biết. Nhóm Chung lừa dụ ông Chín ra khu vực vắng rồi đánh đập bất tỉnh. Sau đó ông Chín tỉnh dậy lết đến chỗ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và để nhờ gọi taxi đưa đi cấp cứu.
Vậy từ giờ anh em OS có gặp CSGT chỉ đấu lý chứ không đấu sức nghen, thấy có QCBX nữa thì im lặng đưa tờ rơi hoặc bm, lớ ngớ đòi xin biên bản thì nó đục vỡ mồm rồi huề cả làng nghen. Vụ điển hình này anh em OS theo dõi cũng đã lâu, hy vọng có chút công lý để anh em chiến nhưng xem ra thua từ trước khi bắt đầu rồi. Ôi cái xứ thiên đường ........
 
Hạng B2
17/12/14
391
662
93
Cựu ... nhờ giang hồ ‘xử lý’ người cự cãi đã tại ngoại

05/05/2015 17:55 (GMT+7)
Nguồn phapluattp.vn

Bà Thảo cho rằng, mặc dù đã có kết luận điều tra, truy tố nhưng bà vẫn lo Như là người có quan hệ với cơ quan chức năng sẽ tác động đến kết quả xử lý.

Ngày 5/5, bà Dương Thị Thảo – vợ nạn nhân Nguyễn Văn Chín (bị nhóm người do nguyên thượng úy CSGT Tân Bình Phạm Sỹ Hoài Như nhờ đánh dẫn đến tử vong) cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo công an, VKS TP HCM và nhiều cơ quan chức năng Trung ương về kết luận điều tra, truy tố với bị can này.
Bà Thảo cho biết bà nhận được kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM vào ngày 9/2. Trong kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ kết luận hành vi của Phạm Sỹ Hoài Như là cố ý gây thương tích. Dựa trên kết luận đó, tháng 4, VKS TP đã ra cáo trạng truy tố Như và bốn đồng phạm khác cùng về tội danh Cố ý gây thương tích.

cong_an1-01.jpg

Vợ và hai con vô cùng đau đớn trước cái chết của ông Chín.

Bà Thảo cho hay ngay khi nhận được kết luận điều tra, bà đã làm đơn khiếu nại đến cơ quan cảnh sát điều tra và VKS do không đồng tình về tội danh của Như và đồng phạm. Theo bà Thảo, hành vi của nhóm Như phải xử lý về tội giết người mới đúng. Bởi lẽ, nhóm người mà Như nhờ đã đánh ông Chín đến bất tỉnh và còn tiếp tục đánh, đạp. Tuy vậy, cả nhóm đã bỏ đi mà không quan tâm hậu quả có thể dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Thêm vào đó, bà Thảo cũng bức xúc việc Phạm Sỹ Hoài Như – là chủ mưu trong vụ việc đã được cho tại ngoại vào ngày 13/2. Bà Thảo cho rằng mặc dù đã có kết luận điều tra, truy tố nhưng bà vẫn lo rằng Như là người có quan hệ với cơ quan chức năng sẽ tác động đến kết quả xử lý. Hơn nữa hành vi của Như là nguy hiểm, lại là người từng có chức vụ mà lại được cho tại ngoại.
Một đại diện VKSND TP HCM xác nhận việc Như được cho tại ngoại là đúng. Tuy nhiên vị này khẳng định kết quả điều tra, truy tố, xét xử sắp tới của cơ quan tố tụng là khách quan, nghiêm minh, đúng người đúng tội.
Bà Thảo khẳng định bà vẫn tiếp tục khiếu nại đến Công an, VKS TP và cấp Trung ương để xử lý Như và đồng phạm về tội danh giết người mới bảo đảm khách quan, nghiêm minh.
Tối 25/6/2014, ông Chín lái xe trong tình trạng say rượu gặp tổ tuần tra CSGT Tân Bình tại ngã tư Tân Kỳ – Tân Quý do Như làm tổ trưởng. Ông Chín không chấp hành việc đo nồng độ cồn, ký biên mà có cự cãi với phía CSGT. Như gọi điện cho Nguyễn Minh Chung (người có tiền án tiền sự) để “nhờ giúp đỡ”.
Chung gọi cho Phạm Thanh Kim Hạnh, Trần Đức Vững đến địa điểm Như yêu cầu. Hạnh và Vững dẫn theo Ngô Thành Vương cùng đi đến chỗ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Tại đây Như nhờ Chung đánh dằn mặt ông Chín và chỉ ông Chín cho nhóm Chung biết. Nhóm Chung lừa dụ ông Chín ra khu vực vắng rồi đánh đập bất tỉnh. Sau đó ông Chín tỉnh dậy lết đến chỗ tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và để nhờ gọi taxi đưa đi cấp cứu.
Vậy từ giờ anh em OS có gặp CSGT chỉ đấu lý chứ không đấu sức nghen, thấy có QCBX nữa thì im lặng đưa tờ rơi hoặc bm, lớ ngớ đòi xin biên bản thì nó đục vỡ mồm rồi huề cả làng nghen. Vụ điển hình này anh em OS theo dõi cũng đã lâu, hy vọng có chút công lý để anh em chiến nhưng xem ra thua từ trước khi bắt đầu rồi. Ôi cái xứ thiên đường ........
Hơn cả ông trời nữa ấy chứ, chắc phải gọi là ông hàng xóm có giàn khoan to đùng mới đúng ngữ nghĩa & ngữ cảnh.
 
  • Like
Reactions: kiaduoicut123
Hạng D
24/3/15
1.508
2.754
113
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Sài thành kỳ này lắm đặc sản nhỉ: hết QCBX đến xi nhan đường cong... thi nhau nhũng nhiễu làm luật công khai lộ thiên, văn minh giàu có nhất VN mà thế thì... THUA:(
Ngoài tỉnh chẳng sao nhưng mỗi khi có việc đi SG là bất đắc dĩ, ngày xưa bình thường lỗi là lỗi đúng thì yên nhưng bây giờ đúng sai đều phải chuẩn bị bánh mì... hết sức quan ngại với loại xxx của xì gòn :mad:
 
Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
Xã hội này giờ xài luật rừng hết chứ ko xài luật giao thông nữa.mấy xxx là cháu ông trời mà.!
 
Tập Lái
11/3/15
31
38
18
43
Sài thành kỳ này lắm đặc sản nhỉ: hết QCBX đến xi nhan đường cong... thi nhau nhũng nhiễu làm luật công khai lộ thiên, văn minh giàu có nhất VN mà thế thì... THUA:(
Ngoài tỉnh chẳng sao nhưng mỗi khi có việc đi SG là bất đắc dĩ, ngày xưa bình thường lỗi là lỗi đúng thì yên nhưng bây giờ đúng sai đều phải chuẩn bị bánh mì... hết sức quan ngại với loại xxx của xì gòn :mad:
Mấy thằng quần què đó sợ éo gì bác, chẳng qua xe ôm tát nước theo mưa. Em mà gặp em đập chết mẹ tụi nó. Bố láo
 
  • Like
Reactions: Huu Pham and virgo
Hạng B2
26/4/15
148
193
43
56
đi full xe 7 hay 15 chổ thì éo sợ chứ đi mình ên thì em sợ 4 thằng QCBX chấp 1 mình em lắm