Từ ngày 19/7 bắt đầu các tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp trong phòng chống dịch. Ở các tỉnh lúc này gần như đã lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã, huyện, và các quốc lộ liên tỉnh nhằm kiểm soát người và các phương tiện ra vào huyện/tỉnh thành.
Tuy nhiên, có vẻ người dân vẫn chưa nhận thức được bản thân nên hành xử như thế nào ở những cái chốt hoặc có lẽ là biết nhưng người dân vẫn mặc kệ và thái độ trước những cái chốt là "thông được thì phải thông".
Trên mạng xã hội những ngày này liên tục xuất hiện những clip về những người dân có thái độ chống đối lực lượng kiểm soát chốt, và muốn qua các chốt bằng bất cứ giá nào. Hoặc khi bị kiểm tra thì viện nhiều lý do khác nhau hoặc tìm cách trốn tránh các chốt kiểm soát dịch.
Như trường hợp cán bộ CSGT thuộc đội CSGT H.Thuận Nam (Ninh Thuận) này cho hay khoảng 12 giờ ngày 30.7, thấy 2 thanh niên đi trên xe máy theo hướng Nam ra Bắc, lực lượng trực chốt ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế nhưng họ không chấp hành mà vượt chốt bỏ chạy. Sau đó, lực lượng CSGT phải rượt đuổi, đưa về chốt để thực hiện lệnh khai báo y tế theo quy định.
Hay tin tức người đàn ông thông chốt bất thành, dùng tay đánh vào mặt CSGT. Hay video clip một người phụ nữ chửi bới, văng tục, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, khu vực giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhiều người còn buồn cười hơn gây rối đòi thông chốt với lí do muốn đi thăm mẹ nuôi và còn livestream trên mạng ở Hà Nội.
Xem nhiều clip mà vừa buồn cười về thái độ ngang ngược, nói chuyện không lí lẽ của nhiều người. Những lúc thế này lại cảm thấy "ý thức" của con người là thứ quan trọng với tất cả mọi người và xa xỉ với một số người. Phải nói là ý thức kém đến thế là cùng của nhiều người.

Tuy nhiên, có vẻ người dân vẫn chưa nhận thức được bản thân nên hành xử như thế nào ở những cái chốt hoặc có lẽ là biết nhưng người dân vẫn mặc kệ và thái độ trước những cái chốt là "thông được thì phải thông".
Trên mạng xã hội những ngày này liên tục xuất hiện những clip về những người dân có thái độ chống đối lực lượng kiểm soát chốt, và muốn qua các chốt bằng bất cứ giá nào. Hoặc khi bị kiểm tra thì viện nhiều lý do khác nhau hoặc tìm cách trốn tránh các chốt kiểm soát dịch.
Như trường hợp cán bộ CSGT thuộc đội CSGT H.Thuận Nam (Ninh Thuận) này cho hay khoảng 12 giờ ngày 30.7, thấy 2 thanh niên đi trên xe máy theo hướng Nam ra Bắc, lực lượng trực chốt ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế nhưng họ không chấp hành mà vượt chốt bỏ chạy. Sau đó, lực lượng CSGT phải rượt đuổi, đưa về chốt để thực hiện lệnh khai báo y tế theo quy định.
Hay tin tức người đàn ông thông chốt bất thành, dùng tay đánh vào mặt CSGT. Hay video clip một người phụ nữ chửi bới, văng tục, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, khu vực giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhiều người còn buồn cười hơn gây rối đòi thông chốt với lí do muốn đi thăm mẹ nuôi và còn livestream trên mạng ở Hà Nội.
Xem nhiều clip mà vừa buồn cười về thái độ ngang ngược, nói chuyện không lí lẽ của nhiều người. Những lúc thế này lại cảm thấy "ý thức" của con người là thứ quan trọng với tất cả mọi người và xa xỉ với một số người. Phải nói là ý thức kém đến thế là cùng của nhiều người.
Chủ đề tương tự