Hạng B2
6/3/15
184
160
43
49
Đi lang thang thì gặp topic này đọc cảm thấy rất thích thú, nhân tiền đây cho em hỏi mỗi lần tồ chức như vậy thì thông báo trong diễn dàn luôn hay sao ah và hình thức đăng ký tham gia như thế nào? Cám ơn
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
162.958
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Đi lang thang thì gặp topic này đọc cảm thấy rất thích thú, nhân tiền đây cho em hỏi mỗi lần tồ chức như vậy thì thông báo trong diễn dàn luôn hay sao ah và hình thức đăng ký tham gia như thế nào? Cám ơn
Mỗi lần mình (cá nhân Ha Sonata tui) rủ rê anh em đi, mình thường post bài lập chương trình trong S.O.S - Hỗ trợ Giao thông (vì mình có trách nhiệm bên S.O.S) và kêu gọi rủ rê anh em trong Chuyện Ngoài Lề ... bởi bên CNL thường có nhiều anh em online. (tuy nhiên bên CNL thì bài bị xóa tự động hàng tuần.)
 
  • Like
Reactions: thaihoa75
Hạng B2
6/3/15
184
160
43
49
Mỗi lần mình (cá nhân Ha Sonata tui) rủ rê anh em đi, mình thường post bài lập chương trình trong S.O.S - Hỗ trợ Giao thông (vì mình có trách nhiệm bên S.O.S) và kêu gọi rủ rê anh em trong Chuyện Ngoài Lề ... bởi bên CNL thường có nhiều anh em online. (tuy nhiên bên CNL thì bài bị xóa tự động hàng tuần.)
Cám ơn thông tin của Bác
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Tập Lái
20/7/12
37
17
8
51
Vung Tau
E chào bác Ha Sonata,

Đọc bài của Bác hồi đầu tháng 7, thế là lên kế hoạch cho lũ trẻ (5 trẻ 14t + 1 trẻ 10t) đi ngược lại với cung đường của đoàn Bác.
Tụi em vừa hoàn thành xong tuần rồi (6&7/8). Phải nói là phê, vì mấy bữa đó trời mưa nhiều, rừng tối, vắt, muỗi quá trời, kg dám dừng chân, đi mải miết, liên tục ...
Kết quả:
- Cung đường rừng 12km đi hết 4h (13h-17h). Tới BS lúc 17h30
- Tắm rửa, ăn tối (trong mùng) cũng tới 20h.
- Lăn ra ngủ hết ngay.
- Sáng dậy đc nghe chuyện của Bác Đức (Kiểm lâm), ngắm BS thật tuyệt.

Kết luận của cả đoàn: đáng giá chuyến đi vất vả. Dự kiến sẽ nâng cấp cho chuyến đi tới vẫn vào BS trong dịp cuối năm.

Thank Bác đã tạo cảm hứng cho đoàn em.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata and lamds
Hạng D
19/10/06
2.225
12.248
113
E chào bác Ha Sonata,

Đọc bài của Bác hồi đầu tháng 7, thế là lên kế hoạch cho lũ trẻ (5 trẻ 14t + 1 trẻ 10t) đi ngược lại với cung đường của đoàn Bác.
Tụi em vừa hoàn thành xong tuần rồi (6&7/8). Phải nói là phê, vì mấy bữa đó trời mưa nhiều, rừng tối, vắt, muỗi quá trời, kg dám dừng chân, đi mải miết, liên tục ...
Kết quả:
- Cung đường rừng 12km đi hết 4h (13h-17h). Tới BS lúc 17h30
- Tắm rửa, ăn tối (trong mùng) cũng tới 20h.
- Lăn ra ngủ hết ngay.
- Sáng dậy đc nghe chuyện của Bác Đức (Kiểm lâm), ngắm BS thật tuyệt.

Kết luận của cả đoàn: đáng giá chuyến đi vất vả. Dự kiến sẽ nâng cấp cho chuyến đi tới vẫn vào BS trong dịp cuối năm.

Thank Bác đã tạo cảm hứng cho đoàn em.



đã quá, con em chưa đc 10t, không em cũng ráng cho bọn nhỏ đi