Em xin cảnh báo với các bác là chiều mùng 2 tết e chạy vũng tàu về khi gần tới chân cầu phú mỹ hướng bên q2 thì e thấy có 4xx và xe thùng đang đứng bắt xe ô tô.và e có thấy 1 xx cầm cuốn sổ ra đứng giữa đường chặn xe.e cố tình chạy thật chậm để quan sát.lúc còn ở vt e nghe một bác tài nói là hôm vừa rồi vừa bị xx ăn bánh mì vì qua tốc độ ở cầu PM vì bác ấy chạy xe 30c nên có lấy đà chạy lên nên dành cho xx 2 ổ bánh mì nên chiều qua e về là e cố tình quan sát xem có đúng là bắn tốc độ kg.từ lúc lên cầu tới xuống dốc cầu về hướng q7 e kg hề thấy xx nào hết.thậm chí e còn chú ý cả phía trên dây cáp xe có gắn súng tự động kg.nhưng kg hề có nhé các bác.lúc e xuống hế đường dẫn và chuẫn bị rẽ về NTT thì thấy 1 thằng để xe máy trên làn ô tô và ngồi trên con lươn ngay vừa ở dưới hầm chui lên đường dẫn lên cầu các bác ạ.và e thấy hắn cầm cá bộ đàm hay ĐT gì đó và thấy xe nào từ dưới hầm chui lên là hắn đưa máy lên miệng nói gì đó.(e đoán hắn đọc biển số cho bên kia chặn).vì e cố tình đi thật chậm để quan sát và e thấy vài chiếc đi dưới hầm lên hắn đều làm như vậy.
Nay e cảnh báo vs các bác để cac bác có đi qua đây thì biết mà tránh.
Ps:hôm qua e chạy cao tốc LT,DD thấy củng ok kg có một bóng xx nhưng e thì rất tuân thủ luật nên cứ đúng tốc độ mà chạy.còn nhiều xe phi kinh hồn.e dự là trên 140 cây chuối luôn.vì e kg có cam nên kg có cờ líp cho các bác thưởng thức.