Đội này chuyên ăn bắn tốc độ nhe anh. Bắn ở cầu đi bộ trước khi lên cầu. Mình có thử nghiệm chuyển làn rồi. Không bị gọi.Ơ, e chạy qua chạy lại các lane trên cầu hà rầm mà có a nào chỉ gậy mô? Hay để bnso ra lò gốm xem sao hehe
Sao anh. Có món này ah.Bác đã bao giờ ăn món Chó nấu giả Cầy chưa?
Hình như lúc ấy bác chủ hơi run nên có mấy chổ ko khớp:
- Xxx: anh không học luật ah, không được phép chuyển làn trên bất kỳ cây cầu nào. (??????????)
===> Hỏi lại xxx liền: Thế mấy anh (xxx) đc phép dừng xe vi phạm trên cầu à? (Trên đường thiên lý có bài phản ánh trước đây!).
- Em thì đứng xem thêm tí, thấy xxx chửi anh tài xế 16 chỗ bị thổi lại em thấy tội anh tài nên đi.
===> Tại sao lúc này anh lại bỏ đi? Rành luật thì phải ở lại giúp anh tài 16 chổ chứ (hay là anh đi để cho mấy anh xxx dễ đớp bánh mì của anh tài tội nghiệp kia?)
- Xxx: anh không học luật ah, không được phép chuyển làn trên bất kỳ cây cầu nào. (??????????)
===> Hỏi lại xxx liền: Thế mấy anh (xxx) đc phép dừng xe vi phạm trên cầu à? (Trên đường thiên lý có bài phản ánh trước đây!).
- Em thì đứng xem thêm tí, thấy xxx chửi anh tài xế 16 chỗ bị thổi lại em thấy tội anh tài nên đi.
===> Tại sao lúc này anh lại bỏ đi? Rành luật thì phải ở lại giúp anh tài 16 chổ chứ (hay là anh đi để cho mấy anh xxx dễ đớp bánh mì của anh tài tội nghiệp kia?)
Chào các anh/ chị/ em.
Số là hôm nay em chúa nhật, cả ngày không làm gì. Mình chạy xe đi mua ít đồ. Trên đuòng về thì gặp máy chú xxx đứng dưới chân cầu Lò Gốm. Không hiết lý do gì em ghé lại để làm việc với máy em nó.
Như thế này
Mình: mấy anh hay đứng đoạn này, cho mình biết hay bị vi pham lỗi gì.
Xxx: khi nào anh vi phạm thì biết.
M: anh nói vậy là sai rồi, công dân cần tư vấn luật thì phải giải đáp
Xxx có vẻ cọc cằn: vậy anh cần hỏi gì
M: tôi cần hỏi anh ít luật
Xxx: vậy hỏi đi
M: ok. Ví dụ như thế này, trên càu Lò Gốm kia, tôi muốn chuyển làn, được không?( cầu lò gốm nét đứt, không cấm gì cả)
Xxx: anh không học luật ah, không được phép chuyển làn trên bất kỳ cây cầu nào. (??????????)
M: uhm. Vạy anh về xem lại luật giúp.
Lúc này thì xxx quay mặt bỏ đi không thèm nói câu nào. Rất tức giận thì phải
Em thì đứng xem thêm tí, thấy xxx chửi anh tài xế 16 chỗ bị thổi lại em thấy tội anh tài nên đi.
Em làm một thử nghiệm để kiểm tra về mức độ nắm luật của mấy anh, nhưng thật sự rất thất vọng và buồn cười.
P/s: mấy anh này em dừng lại lần này là lần thứ 2, lần trước mấy anh bảo đứng làm theo chuyên đề.
Đã chủ động dừng lại thì không run đâu anh ơi. Với mấy anh ấy không dừng trên cầu. Dừng đoạn giửa cầu Lò Gốm và Rạch Cây ấy.Hình như lúc ấy bác chủ hơi run nên có mấy chổ ko khớp:
- Xxx: anh không học luật ah, không được phép chuyển làn trên bất kỳ cây cầu nào. (??????????)
===> Hỏi lại xxx liền: Thế mấy anh (xxx) đc phép dừng xe vi phạm trên cầu à? (Trên đường thiên lý có bài phản ánh trước đây!).
- Em thì đứng xem thêm tí, thấy xxx chửi anh tài xế 16 chỗ bị thổi lại em thấy tội anh tài nên đi.
===> Tại sao lúc này anh lại bỏ đi? Rành luật thì phải ở lại giúp anh tài 16 chổ chứ (hay là anh đi để cho mấy anh xxx dễ đớp bánh mì của anh tài tội nghiệp kia?)
Em bỏ đi vì anh tài 16 thôi, nghề mưu sinh của mấy ảnh nên cần hiểu cho mấy ảnh.
P/s : tài 16 chạy qua tốc độ anh ah
Cũng có thể biết không hết nên k phạt bác chủ tội đỗ xe trái quy định, hehe.Biết hết đấy nhưng không áp dụng thoai haha