Em thấy xx nào cũng vậy, gặp biển khác tỉnh là thèm. Nên em thì cứ gặp xxx mà đang loai hoai ăn bánh mì (xxx phân luồn thì không tính nhe) là lại bóp kèn vài cái ngay chỗ tụi đứng cho nó giật mình chơi. Hôm rồi đi Long An cũng làm một cái ngay tại đội Phú Lâm đứng, dưới chân cầu vượt đoạn cuối Võ Văn Kiệt, thấy nó vác xe chạy theo tưởng làm giề, ai ngờ ngó ngó em cái lại quay về. Cứ tưởng có cơ hội được chiến.
Tớ cũng như bác chủ, đi các tỉnh hầu như chưa bao giờ gặp xxx (kể cả ĐN), cùng lắm có phạm luật thì mới thấy CSGT/xxx thôi nhưng cũng nhẹ nhàng tình cảm & "có lợi cả 2 bên" thôi
nhưng khi bước chân vào "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" thì... thôi rồi luôn, xxx vàng chóe cả đoạn hành trình, chạy kiểu gì cũng bị hành, vắt óc gân cổ văng tục đủ kiểu => ức chế kinh
.
Chạy ngoài tỉnh có khi cả năm chẳng phải moi bóp tìm bằng lái mốc cả ra. Vậy mà về Xì gòng: "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" mới chạy khoảng hơn chục km (Suối Tiên => Q1) xxx đòi xem bằng 3 lần, đến lần cuối mình điên quá phán luôn: ĐM quân tụi bây rảnh dzậy hả, chiến dịch gì mà nãy giờ hết tụi Rạch Chiếc rồi lại Thủ Đức bây giờ đến đám Q1 tụi bây dừng xe tao hoài dzậy
??? - vậy hả, kiểm tra thôi k có gì, anh đi đi. Shit mệ tụi bây.
Đi từ miền tây về cũng y chang, 9 tỉnh chẳng thấy bóng dáng anh CSGT nào, qua hết Long An lại "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" và... xxx đầy đường
Nói chung đi các tỉnh cứ đúng luật chạy, khỏi lo CSGT - còn về SG thì cứ chuẩn bị tinh thần mà CHIẾN với lũ xxx xuất hiện bất ngờ cho dù lỗi hay đúng. Thành phố văn minh nhất VN nhưng nhiều chuột cống quá, ngoài tỉnh chỉ thấy chuột đồng hay chuột nhà thôi không đáng sợ như Xì phố
Chạy ngoài tỉnh có khi cả năm chẳng phải moi bóp tìm bằng lái mốc cả ra. Vậy mà về Xì gòng: "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" mới chạy khoảng hơn chục km (Suối Tiên => Q1) xxx đòi xem bằng 3 lần, đến lần cuối mình điên quá phán luôn: ĐM quân tụi bây rảnh dzậy hả, chiến dịch gì mà nãy giờ hết tụi Rạch Chiếc rồi lại Thủ Đức bây giờ đến đám Q1 tụi bây dừng xe tao hoài dzậy
Đi từ miền tây về cũng y chang, 9 tỉnh chẳng thấy bóng dáng anh CSGT nào, qua hết Long An lại "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" và... xxx đầy đường
Nói chung đi các tỉnh cứ đúng luật chạy, khỏi lo CSGT - còn về SG thì cứ chuẩn bị tinh thần mà CHIẾN với lũ xxx xuất hiện bất ngờ cho dù lỗi hay đúng. Thành phố văn minh nhất VN nhưng nhiều chuột cống quá, ngoài tỉnh chỉ thấy chuột đồng hay chuột nhà thôi không đáng sợ như Xì phố
Tụi xxx này nó gặp biển tỉnh là thèm bác ơi, đặt biệt tỉnh xa. Bác thông cảm.Tớ cũng như bác chủ, đi các tỉnh hầu như chưa bao giờ gặp xxx (kể cả ĐN), cùng lắm có phạm luật thì mới thấy CSGT/xxx thôi nhưng cũng nhẹ nhàng tình cảm & "có lợi cả 2 bên" thôinhưng khi bước chân vào "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" thì... thôi rồi luôn, xxx vàng chóe cả đoạn hành trình, chạy kiểu gì cũng bị hành, vắt óc gân cổ văng tục đủ kiểu => ức chế kinh
.
Chạy ngoài tỉnh có khi cả năm chẳng phải moi bóp tìm bằng lái mốc cả ra. Vậy mà về Xì gòng: "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" mới chạy khoảng hơn chục km (Suối Tiên => Q1) xxx đòi xem bằng 3 lần, đến lần cuối mình điên quá phán luôn: ĐM quân tụi bây rảnh dzậy hả, chiến dịch gì mà nãy giờ hết tụi Rạch Chiếc rồi lại Thủ Đức bây giờ đến đám Q1 tụi bây dừng xe tao hoài dzậy??? - vậy hả, kiểm tra thôi k có gì, anh đi đi. Shit mệ tụi bây.
Đi từ miền tây về cũng y chang, 9 tỉnh chẳng thấy bóng dáng anh CSGT nào, qua hết Long An lại "TP HCM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH" và... xxx đầy đường
Nói chung đi các tỉnh cứ đúng luật chạy, khỏi lo CSGT - còn về SG thì cứ chuẩn bị tinh thần mà CHIẾN với lũ xxx xuất hiện bất ngờ cho dù lỗi hay đúng. Thành phố văn minh nhất VN nhưng nhiều chuột cống quá, ngoài tỉnh chỉ thấy chuột đồng hay chuột nhà thôi không đáng sợ như Xì phố![]()