thương chưa mà biết dễ?E thấy mí em công an là dễ thương thôi à ...![]()
Bác đã lái biển tỉnh đi qua đoạn võ thị sáu - Nam kỳ khởi nghĩa chưa ( toàn bắt số tỉnh)Em cũng ở ĐN đi xì phố chưa bao giờ bị ngoắc vào ... còn ĐN thì bị gọi vào suốt là sao ?
em đi ngoài Đà Nẵng , dc vài lần giống giấc mơ của bácCho đến một ngày CAGT thấy xe bản số tỉnh chạy lớ ngớ trên đường SG liền ngoắt lại. Sau màn chào đúng điều lệnh, Đc ấy liền hỏi thăm đi đâu, sau đó tận tình chỉ dẫn đường đi cặn kẽ...
Ôi, một giấc mơ đẹp làm sao!
Chính xác!Em thay CSGT Vung Tau kha la OK. Ban toc do cong khai, xu ly mem mong dung nguyen tac.
Dòi ba ... trường Trung cấp an ninh - Trung Kính - Cầu Giấy 2002 nhoen ...thương chưa mà biết dễ?

xxxSG thì em được tiếp chuyện và ngán nhất mấy ông này: 1. xxx Nam SG Q7, 2. xxx Q5 đoạn Hải Thượng Lãn Ông, 3. xxx đoạn Bình Chánh chuyên bắt xe máy. Nói chuyện với dân mà cứ mở miệng ra là đờ mờ, suốt ngày chửi người ta ngu này ngu nọ. Chúng nó làm như chỉ có xxx mới có đi học phần còn lại là thất học hết thì phải.
Còn xxx Đồng Nai thì em chưa gặp vì cứ tới địa phận Đồng Nai là vô cùng rón rén, nhiều khi ra khỏi nội thị em vỡn k dám chạy 80 vì tìm hoài k thấy bảng hết nội thị. Chạy miết đến bảng nội thị mới lun mới lun.
Tóm lại xxx nào cũng ghê gớm hết
Còn xxx Đồng Nai thì em chưa gặp vì cứ tới địa phận Đồng Nai là vô cùng rón rén, nhiều khi ra khỏi nội thị em vỡn k dám chạy 80 vì tìm hoài k thấy bảng hết nội thị. Chạy miết đến bảng nội thị mới lun mới lun.
Tóm lại xxx nào cũng ghê gớm hết
Vô địa phận DN mà chạy lơ là một phát là dính máy sấy tóc đó bác. Bữa em đi từ Bảo Lộc về Xuân Lộc, vô Xuân Lộc một chút là ăn ngay 55/50, bực không chịu nổi.
Đường có 3 len, vừa qua ngã tư là có 2 xxx đứng phục (không lo đi điều tiết giao thông mà lo phục) chờ chụp em và người khác. Len 1 ngay con lươn dùng để quẹo trái, trước khi đến ngã tư có cái đảo khỉ. Len 2 và 3 đi thẳng. Em đi thẳng em đi len 2. vì không quen đường nên phải quang sát kỹ, nhìn thấy cái đèn xanh ở ngay trên đầu còn 2 giây em từ từ dừng lại, đèn chuyển sang đỏ.
Nhìn vào cây cột đèn trong lề em thấy xanh nên đi tiếp. Thế là bị vịn vào. Xxx nói em vi phạm lỗi đèn tính hiệu, chạy xe chập chờn làm cản trở giao thông. Em cho xxx giử giấy tờ em bỏ đi chụp hình, quay lại xxx cho đi.
Em thấy đi ở các tỉnh thì nếu tuân thủ tốc độ và đừng để bị mồi nhữ thì hoàn toàn không bao giờ bị vin lại. Nhưng ở Sì gòn xxx nó phục sẵn mấy chổ nhạy cảm lạn quạn là bị chụp bậy ngay.
Thế nên em cho rằng xxx Sì gòn nó kinh doanh bánh mì ghê hơn các tỉnh khác
Nhìn vào cây cột đèn trong lề em thấy xanh nên đi tiếp. Thế là bị vịn vào. Xxx nói em vi phạm lỗi đèn tính hiệu, chạy xe chập chờn làm cản trở giao thông. Em cho xxx giử giấy tờ em bỏ đi chụp hình, quay lại xxx cho đi.
Em thấy đi ở các tỉnh thì nếu tuân thủ tốc độ và đừng để bị mồi nhữ thì hoàn toàn không bao giờ bị vin lại. Nhưng ở Sì gòn xxx nó phục sẵn mấy chổ nhạy cảm lạn quạn là bị chụp bậy ngay.
Thế nên em cho rằng xxx Sì gòn nó kinh doanh bánh mì ghê hơn các tỉnh khác