Em đang bon bon từ hướng QL 1A về TP. Sóc Trăng. vừa vào tới địa phận TP. Sóc Trăng. em bổng thấy 3 anh XXX đẹp zai. nhưg em đag chạy 40 và rất tự tin mình đag khôg phạm luật. Tự dưg mấy ãnh cầm đèn pin chĩa vô em. giật mìh mà nghĩ chắc không có gì. em tắp lề bước xuốg. qua màn chào hỏi, mấy anh phán em 97/80 vào KM abc đoạn xyz. saxxxxxx. mắt em mờ dần. miệng lắp bắp. mặt xanh lè xanh lét. cố trấn tĩnh, em nghĩ giờ có hỏi bị chổ nào thì cũg khôg biết vì em đâu rành đường xá ỡ đây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xúi dục, dụ dổ. Các anh vẩn khôg thông cảm "xữ lý linh hoạt". mấy anh nói là phạt 1tr5. mai lên 477 lê duẩn chờ xữ án. em đau lòng quá. đó giờ ỹ y tối khôg bắn tốc độ. hic. giờ vào khách sạn mới nhớ sao khôg hỏi hình ảnh em vi phạm. huhu. xxx thật là ác qá đi.