Thân chào và chúc các bác sức khỏe để xem World Cup & làm việc.
Em xin kể chuyện có thật hầu các bác nghỉ giữa hiệp Hà Lan & Mexico ^^
Trưa nay, sau khi bon bon trên đường Cộng Hòa em dừng đợi đèn xanh tại mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, hướng từ E-town đi Tham Lương. Khi đèn xanh, em nhấn ga vọt thì thấy một chú CSGT lao từ lề phải chạy ra thổi chiếc taxi Vinasun chạy trước em, nghĩ chẳng liên quan đến mình...đá xi-nhan trái, định đạp hết ga^^ thì hỡi ơi chú CSGT nói trên như chực lao vao xe em, chỉ gậy vào xe...đành từ từ di chuyển vào lề phải..không thấy chỗ nào trống nên em cứ chạy từ từ cách chỗ thổi khoảng hơn 50m..thấy anh ấy đi như chạy tại sợ mình trốn..em vừa nhả phanh tiếp tục cho xe chạy từ ..
--Hạ kính bên phải và câu chuyện bắt đầu:
E: không có chỗ nào đậu xe được đồng chí ấy ơi, sao chọn chỗ kiểm tra gi mà không có chỗ dừng xe làm phiền người khác qua..tôi phải đậu xe sát lề mới tuân thủ luật pháp..
CSGT: Anh đậu ngay đây cho tôi.
--Bật thu âm Iphone,
Em: chỗ này chỗ đậu xe bus, không đỗ xe tại đây được.
CSGT: Tôi bảo anh cứ đậu ở đây, không sao.
Em: anh hướng dẫn tôi đỗ tại đây thì tôi mới đỗ... có gì anh chịu trách nhiệm nhé.
CSGT: Được rồi.
--Dừng xe, lấy giấy tự tin tờ bước xuống, CSGT chào..lấy lệ^^
Em: anh cho biết tôi phạm lỗi gì hay các anh muốn kiểm tra hành chính?
CSGT: Anh đi phạm lỗi đi sai lane, anh đi thẳng mà lại đi vào lane rẽ trái.
Em: Cái đường này tôi đi bao nhiêu lần rồi, 3 lane chuyển thành 4 lane từ sau biển 411, tôi đi lane thứ 3 đi thẳng và đợi đèn xanh tại lane thứ 3 vậy mà anh bảo tôi phạm lỗi đi sai lane là sao..
XXX1: Anh thấy chiếc taxi đó không, bị vi phạm lỗi đó đó. Anh đi theo chiếc taxi đúng không?
Em: Tôi chi di theo đúng luật giao thông đường bộ ngoài ra chẳng đi theo ai cả.
XXX1: Có phải anh đi sau xe taxi không?
Em: Đúng là tôi đi sau chiếc taxi, nhưng tôi đi theo đúng luật.
XXX:1 taxi đó di sai lane, anh cũng sai rồi ma còn to mồm cãi hả?
Em: Anh ăn nói đàng hoàng nhé..tiền lương của anh là dân chúng tôi trả đó..anh nói ai to mồm?
XXX1: Mồm hay mỏ gì cũng được..phải anh có mồm khồng?
Em: con người thì có miệng, còn tùy vào trình độ và nhận thức văn hóa mà cái miệng nó thành mồm hay mỏ.
XXX1: Tôi bảo anh vi phạm đó, anh làm gì được tôi?
Em: Tôi không vi phạm..anh đừng có bắt lỗi tưởng tượng.
--Thấy ồn ào và đám đông bắt đàu hiếu kỳ, hai CSGT nữa đến, xuống xe và đến hỏi bla..bla
XXX2: xe anh có camera hành trình không?
Em: không có
XXX2 sao không gắn, không có tiền à, xe chính chủ phải không?
Em: không gắn vi thấy chưa cần thiết, biết đâu sau hôm nay tôi sẽ nghĩ lại. Mà anh thấy đó tôi đi dúng luật vì sao lại gọi tôi lại và gán tôi lỗi mà tôi không vi phạm
XXX2: nếu anh không vi phạm thì anh đi đi..
Em quay qua quay lại thấy XXX1 lẻn đi về phía đèn xanh đèn đỏ tự khi nào không biết.
Thôi thì chẳng muốn làm phức tạp thêm nữa nên em lên xe đi...XXX cũng chẳng màng xem qua giấy tờ xe nữa..thấy buồn cho XXX quá. Sao khá được nhỉ.
Cũng cám ơn các anh em OS đã truyền kinh nghiệm^^, chiến với XXX mà tự tin hẳn.
Chỉ tội anh lái taxi và 1 chị gái đi chiếc xe gì đấy bị buộc phải ủng hộ bánh mì cho XXX.
Xin hết