Thảo Luận Chung xxx ( VTS-NKKN )

Hạng C
30/3/14
747
346
63
Vũng Tàu
Chuyện là thế này các bác ợ . Hôm qua vào lúc 11h ngày 3/7/2014 em di chuyển trên đường VTS ra đường NKKN khi vào đoạn đường nhánh để ra NKKN em xin nhan tấp lề để cho 1 người khách xuống . Thời gian khách xuống xe chưa tới 10 , khi em xin nhan trái chuẩn bị đi tiếp thì 1 chú xxx đeo hàm thiếu úy ra gõ cửa xe em và kêu em ra ngoài làm việc ( góc VTS NKKN lúc nào cùng có chốt xxx ở đây gồm 1 csgt 1 cskv 1 tnxp ) . Em bước xuống xe và lại chốt để làm việc nhưng xe em vẫn nổ máy và bật xin nhan phải .
Xxx : cởi mũ bảo hiểm , chào em theo điều lệnh ( mặt vẫn hơi câng câng )
E : chào lại và hỏi có chuyện gì thế anh ?
Xxx : xe của anh dừng nơi đoạn đường CONG !?
E : em nhẹ nhàng từ tốn , anh ơi thông cảm dùm em tí em thả khách xuống đc có mấy giây thôi mà rồi em đi chứ em có dừng lâu đâu , với lại chỗ này em dừng nhiều rồi chứ đâu phải đây là lần đầu tiên đâu !
Xxx : tôi kêu anh ra là để tôi nhắc nhở anh chứ tôi có quen biết gì anh đâu mà tôi thù ghét anh đúng không ? Anh xuống làm việc mà anh có thái độ đó với tôi là tôi không thể bỏ qua được ???
E : vâng rõ ràng là ae mình chảng quen biết gì nhau mà để thù ghét nhau cả . Anh nói em có thái độ gì ? Em vẫn nói chuyện làm việc với anh rất lịch sự chứ em không có cãi gì anh hết .
Thấy tình hình có vẻ không ổn chắc là phải chiến với xxx nagy lâu nên em xin phép ra tắt máy xe và khóa cửa . Xxx đồng ý . Lúc em quay lại
Xxx : thế tắt máy luôn à ?
E : vâng . Đúng rồi anh . Đứng đây lfm việc với anh cướp nó ăn cắp xe em thì sao , xe này là xe cơ quan chứ có phải xe em đâu .
Xxx : có tôi đứng đây mà anh sợ cướp à
E : có anh cũng vậy thôi à nó cướp thì nó vẫn cứ cướp nó sợ gì anh đâu mà nó không cướp . Thế bây giờ ang giải quyết cho em đi có được không ? Em phải chuẩn bị đón sếp rồi .
Xxx : đón sếp là việc của ang đâu có liên quan đến tôi đâu . Thái độ của anh thì tôi không chấp nhận được !
E ( nóng máu rồi , 11h trưa nóng nực nữa chứ kiểu này đòi bánh mỳ hả cưng ) : ok , nếu anhnosi vậy thì em hỏi anh : đoạn này là đoạn cong hay là đoạn thẳng ? Anh giải thích cho em thế nào là cong mà thế nào là thẳng xem coi .
Xxx : không nói năng gì với em kêu cskv đưa quyển sổ ( không biết có phải biên bản hay không ? )
E : nếu anh thích thì anh cứ lập biên bản em sẽ ký nhưng mà anh phải ghi rõ đúng vị trí em dừng xe ở đoạn này là đoạn cong hay thẳng . Anh ghi đi
TNXP xía mỏ vô : anh ơi đoạn này cấm dừng cấm đỗ
E : em nói cho chị nghe cấm dừng cấm đỗ thì phải có biển báo , đằng này chỉ có biển cấm đỗ . Còn chị thì nhiệm vụ của chị là hỗ trợ csgt điều tiết giao thông thôi . Chị chưa đủ tư cách nói chuyện về luật với em .
Xxx ( lên tiếng ) : thôi đừng đôi co làm gì .
E : thế bây giờ anh ghi biên bản đi em ký cho , chứ không có dư thời gian đứng đây làm việc với anh theo kiểu này được . Anh ghi đi . ( em nóng quá vời nói vừa thách thức , có ghi thì em cũng ký chẳng sợ gì )
Xxx : xuống nước , thôi được rồi mời anh đi lần sau nhớ dừng ở bên phía NKKN nhé .
E : chẳng thèm nói năng gì đi 1 mạch lên xe nổ máy cho mát rồi di chyển ra sân bay đón sếp
P/S : xui cho chú xxx tưởng ngon ăn . Gặp ngay thằng như em cpi như xui cả ngày . Hehe
 
Hạng D
7/3/07
2.239
68.363
113
Áo xanh là CSGT thực tập chứ CSKV đâu có chức năng đứng chốt điều hòa GT đâu bác chủ :D
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Bác chủ hay quá
nhung lúc đầu chắc bác chủ nói chuyện hơi lớn tiếng nên xxx mới vậy
 
Hạng C
18/1/14
646
1.564
93
Cuối cùng là mình dừng xe ở đoạn đường cong có phạm luật không vậy các bác !?
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
E : em nói cho chị nghe cấm dừng cấm đỗ thì phải có biển báo , đằng này chỉ có biển cấm đỗ . Còn chị thì nhiệm vụ của chị là hỗ trợ csgt điều tiết giao thông thôi . Chị chưa đủ tư cách nói chuyện về luật với em .
Bác chủ nói zậy luôn hả? Bác chủ cool quá. Cái bọn đầu đất nài ko bik gì mà tỏ ra nguy hiểm. Lần sau nó sẽ biết điều hơn.:3dmong: