Hạng B2
30/12/13
269
286
63
TP. HCM
Tình hình là thấy từ trước tết đến giờ rồi. Ngày nào mỗ cũng chạy bộ ở CV Hoàng Văn Thụ nên chứng kiến. Nay chia sẽ đôi dòng cho ace né tụi khốn nạn này ra.
Đặc điểm nhận dạng:
- 4-5 thằng đứng tại khúc tối tối gần giao Phan Đình Giót và Phổ Quang. Bên hông mặt PĐ Giót của Cinema gì đó quên tên rồi. Chúng nó hành nghề từ 6h tối đến tầm 8h30.
Chúng nó thịt gì:
1, Xe máy, oto đặc biệt là xe máy từ Phổ Quang ôm cua qua Phan Đình Giót để về hướng Cộng Hòa, Sân bay......Bắt lỗi xi nhan phải. Rất nhiều rất nhiều, nhất là xe chưa qua hết vòng cua đã tắt xinhan (vòng cua rộng bao qua Cinema), hoặc nó chưa thấy xinhan mặc dù trước đó đã bật nhưng nó lo đếm tiền tới lúc ngước lên thấy thổi vô luôn.
2, Oto,xe máy 6h hơn xíu không bật đèn cũng hốt vào.
3, Xe máy lấn làn oto khi hướng đâm vào đường này.
Chúng nó thịt thế nào:
Rất nhiều xe ra vô liên tục đếm không xuể, sau khi hốt vào nó sẽ chỉ cho xe vào phía trên hoặc leo lề vào chổ cây, không có đèn chiếu vào để hành nghề. Quan sát thấy chúng nó hầu như rất khi ghi biên lai, vì ghi phải cắm cúi ghi chép lâu mà chổ này lại tối. Cứ chào, kiểm tra, liếc liếc lụm tiền cho đi....cứ thế cứ thế ngày này qua ngày nọ không có nghỉ.
Đặc biệt:
Phía công viên luôn có 3 thằng giang hồ bụi bặm cảnh giới, đi tới đi lui phía trong công viên chắc là để xử lý ai muốn quay phim chụp ảnh. Một thằng ở phía đầu gần bãi giữ xe, 1 thằng khúc giữa đối diện XXXX, 1 thằng khúc cuối trong tầm nhìn. Chúng no đi, rảo ngang dọc.
Vì sao khẳng định XXXX cấu kết với tụi này.
- Chổ CV tập thể dục chả ai rảnh hơn mà dựng xe ngoài đường rồi đi rảo rảo trong CV khúc gần XXXX. Mắt nhìn ngang dọc. Tư thế sẵn sàng khi có chuyện với XXXX.
- Khi XXXX dời đi thì 3 thằng này cũng lập tức lên xe đi ngay. Lần nào cũng vậy.
- Có thể còn thêm vài thằng giang hồ cảnh giới nữa phía bên kia rạp chiếu phim nhưng do bị cận xa quá không thấy.
Kết:
- Tụi an cướp này nó cướp như vậy thì việc bỏ ra chừng 200k thuê mỗi thằng đó cảnh giới cho nó gần 3 tiếng. Quá lãi.
- Có thể đám này ở khu vực Lý Thường Kiệt giờ để xe rác nên chúng nó dời qua đây.
- Bắt xinhan chị em là bị nhiều nhất. Chị em vô thì cứ đưa tiền chứ cũng không cãi gì, thấy 4,5 XXXX là run me rồi.
Thiết nghĩ ace có đi qua khu vực này hoặc dặn người nhà cẩn thận. Nếu bị toét vào cũng cẩn thận vì xung quanh chúng nó có Ma cô bảo kê. Ngày nào cũng vậy, không thiếu thằng nào.
 
Hạng B2
28/8/14
233
266
63
30
Trước cũng có 1 bác nói về việc này rồi, tụi này ăn bẩn giống tụi đứng dưới cầu vượt Lăng Cha Cả vào sáng sớm, vòng cua rộng mà tụi nó đứng xa nên các xe tắt xi nhan sớm là tiêu.