Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Cũng mong được như Singapore.
Tiền lương kha khá.
Đất nước sạch sẽ, Chính quyền sạch sẽ.
Xe Bus đầy đủ, xe Metro hiện đại, Có đường đi bộ an toàn.
Cho e qua đó sống e ko thèm mua xe.

Các anh mình cứ cái gì cũng muốn như Singapore, mà tham nhũng thì ko từ bỏ.
Bản thân quan muốn đi ô tô mà bắt dân đi xe bus.
Bây giờ từ cấp thứ trưởng trở xuống, đi làm bằng xe bus, xe đạp hay đi bộ làm gương trước trong 1 năm, sau đó hãy cấm xe ô tô, rồi xe máy của dân.
Nếu các anh làm được thì dân làm ngay.

Ở Cái đất thành phố HCM này, ngoài phạm vi Q1, loanh quanh UBND TP, có chổ nào đi bộ được chết liền. xe bus thì chen chúc, móc túi. Metro chưa có, nhưng có rồi thì chưa biết ra sao? Có là niềm tự hào hay nỗi ô nhục thì hãy đợi đấy!

Mấy anh ỷ mấy anh có quyền, mấy anh có nhiều tiền, ko sợ thuế phí.
Đòi tăng thuế phí nữa đây!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
40
Công nhận tầm nhìn của mấy bác hay quá em ko thấm được. So sánh với Singapore thì làm ơn so cả diện tích đất giùm cái. Hơn nữa bản thân Singapore giá xe hơi nó đắt thế nhưng liệu có bóng dáng xe máy hay ko. Chứng tỏ là Singapore cũng đã bỏ xe máy trước rồi mới tính đến xe hơi. Giờ nó có tiền tỉ tỉ đô nhưng diện tích của nó cũng chỉ như thế thôi thì nó buộc phải tăng phí mua xe để giảm tải. Người ta đi trước cả mấy chục năm rồi. Các bác nhà mình thì cứ đi tắt đón đầu. Làm ơn thực hiện từng bước giùm cho dân nhờ.
 
Hạng D
21/10/14
1.713
3.713
113
Cái xứ này hay thật, cái gì éo giải quyết được thì sẽ ban hành lệnh cấm, thế là xong.
Nếu hệ thống phương tiện giao thông công cộng đầy đủ về cả chất và lượng thì không ai ngu mà vác xe máy / ô tô đi làm, vừa không kinh tế vừa mệt người
Sao chưa thấy ban hành lệnh cấm mưa trong giờ cao điểm và những ngày có triều cường để không bị kẹt xe tắc đường ?
 
Hạng B2
28/3/16
367
407
63
44
Không có năng lực giải quyết đành phải Cấm, càng cấm càng lộ rõ ra sự bất tài và vô dụng
Như 1 sợi dây rối, ban đầu rối sơ sơ ko có trình độ càng gỡ càng rối, tức quá gỡ lại sĩ diện bằng cách cắt dây đi (trẻ con thật)
 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Xe buýt giờ nó là hung thần đường phố rồi mà ưu tiên cho nó nữa thì....
Vâng! Một đất nước phát triển mạnh là nhìn vào nước đó người dân đa số đi xe đạp, xe máy và đi bộ
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
40
Các bác nhà mình toàn làm nửa vời. Muốn phát triển xe bus công cộng nhưng lại vẫn cứ để xe cá nhân, nhất là xe máy, phát triển vô tư. Đâm ra xe bus chạy nhưng lại ít người đi, từ đó dẫn đến đầu tư tiền không thu hồi vốn, từ đó suy nghĩ là phải tăng giá xe bus lên để tận thu những người vẫn còn đang dùng để thu hồi vốn hoặc là nhồi nhét nhiều người vào một xe trên 1 chuyến đi để tăng lợi nhuận. Nên thành ra cuối cùng không có vốn tích lũy để đầu tư thêm xe, nâng cấp chất lượng xe, chất lượng nhân viên phục vụ, lại đâm ra mất khách, người dân dùng xe bus xong lại nản muốn quay về xe máy, tạo thành một cái vòng lẩn quẩn. Phải công nhận các bác nhà ta rất năng nổ, nhưng do nửa vời nên chỉ đạt được 50% từ "năng nổ" thôi, mà 50% sau chứ không phải 50% trước.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Cấm xe hơi là đúng rồi các bác ợ. Tầm nhìn của lãnh đạo là phải 20 năm, 50 năm, mà có khi còn hơn nữa. Các bác nghĩ coi, vài chục năm nữa thế giới chắc chỉ còn vài vùng quê nghèo hoặc mấy người thất nghiệp đi thôi, còn lại là đi xe bay, máy bay,... tùm lum rồi. Nếu nước ta cứ phát triển theo lộ trình của giãy chết thì là sao mà đuổi kịp hoặc vượt qua họ được? Ta sẽ lên xe bay luôn, nhưng vì ý thức giao thông dân ta còn kém, bằng lái máy bay chưa phổ cập nên phải từ từ, dân ta bay như châu chấu thì 1 năm phải chết vài trăm ngàn mạng chứ không phải chỉ có mười mấy ngàn như hiện nay.
Mấy hôm nay trời mưa to, sấm sét đùng đùng em mới chợt ngộ được ý tưởng của các lãnh đạn, í lãnh đạo là chúng ta sẽ phát triển du lịch giống cái gì vi ni dơ. Hô hô, chúng ta sẽ đi lại bằng thuyền. Còn chần chừ gì mà không cấm xe hơi? bác nào đam mê xe hơi mà chưa kịp thực hiện thì làm ngay và luôn đi. Vài năm nữa thôi là dân ta không còn ai đi xe hơi nữa đâu. Phải chạy nhanh hơn đội giãy chết các bác ợ. Giờ các bác đã nể phục tầm nhìn của lãnh đạn chưa? Em là em phục rồi đấy. Quỳ lạy luôn.
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Em mà làm lãnh đạn là em lên lộ trình cấm xe hơi, sau đó cấm tiếp xe máy, rồi xe đạp rồi tiến tới cấm mọi người ra đường luôn. Trong vòng chục năm là em giải quyết dứt điểm tình hình giao thông bế tắc của ta. Các bác thấy vậy có được ko? Năm sau em sẽ ra tranh cử. Bác nào muốn hết kẹt xe thì nhớ bầu em 1 vé.
 
  • Like
Reactions: Cafedenda