Chủ đề tương tự
từ khi tụi nó mới được ẵm từ Từ Dũ về nhà cha mẹ đã vượt đèn đỏ, tới khi chúng học mẫu giáo rồi lên tiểu học nhìn thế hệ cha anh vượt đèn đỏ ào ào thí tụi nó kế thừa thôi. vấn đề này phải trách thế hệ cha tụi nó.
ngày nào cũng phải đi bộ đi làm khoảng 2km tới đèn xanh đỏ cũng chả biết mình phải đi ntn, đàn xanh cũng như đỏ xe thì vẫn chạy ào ào, mà có xe dừng thì chiếm hết chỗ cho người đi bộ, chưa tính mấy thằng áo xanh đứng điều khiển đèn gt đặt cái xe máy của tụi nó xoay ngang ra chặn luôn cái vỉa hè không biết đi làm sao luôn, chửi tụi nó hết mấy lần rồi không lẽ cứ mở của ra đường lại chửi nhau, sắp thành chí phèo rồi.
ngày nào cũng phải đi bộ đi làm khoảng 2km tới đèn xanh đỏ cũng chả biết mình phải đi ntn, đàn xanh cũng như đỏ xe thì vẫn chạy ào ào, mà có xe dừng thì chiếm hết chỗ cho người đi bộ, chưa tính mấy thằng áo xanh đứng điều khiển đèn gt đặt cái xe máy của tụi nó xoay ngang ra chặn luôn cái vỉa hè không biết đi làm sao luôn, chửi tụi nó hết mấy lần rồi không lẽ cứ mở của ra đường lại chửi nhau, sắp thành chí phèo rồi.
Nói tới vấn đề học sinh làm em nhớ tới đường Võ Văn Kiệt . Tối tầm 7-8h là cả bầy đạp xe đạp làng đường dành cho ô tô từ quận 1 về hướng quận 5 rùi băng ngang qua bên kia đường bốc đầu biểu diễn chạy qua mấy thảm cõ đẹp phân làn qua bên kia kênh . Em ko hiểu ý thức của mấy nhóc đó để đâu rồi ko biết
Ở nước mình:
98% là Cha mẹ nào, con nấy.
Dù cho giáo dục có tốt đến đâu.
1% là bạn bè thế nào, chúng nó thế ấy.
Dù cha mẹ, nhà trường dạy chúng hết sức mình.
1% là chúng nó rất giỏi
Giáo dục tạo nền tảng, nhận thức và hiểu biết của chúng ảnh hưởng đến cha mẹ.
Em mạo muội đánh tỷ lệ như thế.
98% là Cha mẹ nào, con nấy.
Dù cho giáo dục có tốt đến đâu.
1% là bạn bè thế nào, chúng nó thế ấy.
Dù cha mẹ, nhà trường dạy chúng hết sức mình.
1% là chúng nó rất giỏi
Giáo dục tạo nền tảng, nhận thức và hiểu biết của chúng ảnh hưởng đến cha mẹ.
Em mạo muội đánh tỷ lệ như thế.
Các bác đã xem cờ líp trên VTV, khi phỏng vấn học sinh đã từng vượt đèn đỏ, có h/s kể về bố mẹ ở thủ đô:
"Một hôm bố mẹ chở con đi học thêm, gặp đèn đỏ bố dừng lại; mẹ bảo bố "vượt đèn đi cho nhanh, muộn rồi"! "
Cái ý thức này là từ gia đình, bố mẹ và sự phân hóa của xh
"Một hôm bố mẹ chở con đi học thêm, gặp đèn đỏ bố dừng lại; mẹ bảo bố "vượt đèn đi cho nhanh, muộn rồi"! "
Cái ý thức này là từ gia đình, bố mẹ và sự phân hóa của xh
Xe đạp có bị phạt gì đâu mà sợ.
. Mấy a giao thông cũng đâu có buồn bắt.
