Chúng ta đã đánh mất vài thế hệ, vì đã không được dạy dổ những văn minh cơ bản của xã hội con người. Những thế hệ kế tiếp sẽ kế thừa những thế hệ này.Ở nước mình:
98% là Cha mẹ nào, con nấy.
Dù cho giáo dục có tốt đến đâu.
1% là bạn bè thế nào, chúng nó thế ấy.
Dù cha mẹ, nhà trường dạy chúng hết sức mình.
1% là chúng nó rất giỏi
Giáo dục tạo nền tảng, nhận thức và hiểu biết của chúng ảnh hưởng đến cha mẹ.
Em mạo muội đánh tỷ lệ như thế.
Nó làm gì có vật giống tiền hả bácNghĩ cũng ngộ, xxx toàn me bắt lỗi 4b nhiều bánh mì mà bỏ qua đám nhóc này, đáng lẽ tụi này phải phạt nặng thì nó chừa à, luật nghiêm thì ai cũng phải chấp hành, như nước ngoài đó.
Thấy mà buồn cho cả xã hội.
- Xe tải, container thì ý thức giao thông không có mà chạy ầm ầm trên đường như ma đuổi.
- Taxi thì giành đường, vượt ẩu đủ các kiểu.
- Oto (car) thì phân làm 2 loại - có văn hóa
- không có văn hóa hoặc chạy bất chấp.
- Xe khách thì đường của ông nội nó để lại
- Xe máy thì ôi thôi rồi: tạt đầu, lấn lane, chèn chỗ nào được là chèn, hàng 3 hàng 5....
- Xe đạp học sinh thì như các bác nói.
- Đi bộ thì muốn qua đường chỗ nào thì qua.
Câu hỏi đặt ra: Làm sao để mọi người theo quy củ và có 1 cái cơ bản gọi là ý thức đây các bác. Nhìn chán thiệt.
- Xe tải, container thì ý thức giao thông không có mà chạy ầm ầm trên đường như ma đuổi.
- Taxi thì giành đường, vượt ẩu đủ các kiểu.
- Oto (car) thì phân làm 2 loại - có văn hóa
- không có văn hóa hoặc chạy bất chấp.
- Xe khách thì đường của ông nội nó để lại
- Xe máy thì ôi thôi rồi: tạt đầu, lấn lane, chèn chỗ nào được là chèn, hàng 3 hàng 5....
- Xe đạp học sinh thì như các bác nói.
- Đi bộ thì muốn qua đường chỗ nào thì qua.
Câu hỏi đặt ra: Làm sao để mọi người theo quy củ và có 1 cái cơ bản gọi là ý thức đây các bác. Nhìn chán thiệt.