Sau màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2016, những người dân hiện đang sống ở Sài Gòn trở về nhà để lại sau lưng họ hàng đống rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình đang đứng quay phim pháo hoa xong, lúc xếp chân máy lại nhìn xuống quanh mình thì hết hồn vì 1 đống nước (giống như sữa trắng đục) đổ đầy ra, rác đầy cả con đường. Người nước ngoài lắc đầu ngao ngán, có người còn kêu Oh My God .
Giao thông thì trở nên hỗn loạn, đường đã kẹt càng thêm kẹt vì nhiều người cố tình đi ngược chiều trên đường Hai Bà Trưng, Đồng Khởi làm cảnh sát giao thông cũng bất lực.
Đáng chú ý là nếu là dịp bắn pháo bông Tết Nguyên Đán, thì lại không xảy ra hiện tượng này. Một phần vì đa số người lao động làm việc ở Sài Gòn đã về quê hết.