bấm còi không còn là đặc sản của 2b nữa, 4b giờ cũng mạnh dạng bấm lắm, mới sáng vừa đèn xanh là thằng taxi nó bấm liền, kế bên thì thím mặc đồ vest đi lead bấm liên tục bắt xe trên phải vượt vạch trắng dọn chỗ cho thím rẽ phải làm cho ngã tư Lê Duẫn - Mạch Đĩnh Chi không có bao nhiêu xe mà rần rần...
Không bấm còi đụng chết không kiện cáo, các bác chịu không ? 4b bấm còi cũng tốt cho mấy bác 2b ngơ ngơ, không nhìn đường.
Em thì cực kỳ ghét cái thể loại này luôn!!!Hum nay em chạy Lữ Gia - Nguyễn Thị Nhỏ - Bình Thới tầm 19:30, em gặp bác Zace 52Y-8447, bác có đọc hay có ai quen bác ấy trên đây nhắn dùm bác bớt còi lại, cứ 4-5s bác bấm còi 1 phát, dù đg đông hay trống, chịu không nổi luôn. Em ko biết xe bác bị gì ko, hay là bác tài bị
Hãy sử dụng còi có văn hoá![]()
Bác thông cảm, chắc bác ấy mới biết lái xe, nên thiếu tự tin, bóp còi cho có tự tin lên!!!Hum nay em chạy Lữ Gia - Nguyễn Thị Nhỏ - Bình Thới tầm 19:30, em gặp bác Zace 52Y-8447, bác có đọc hay có ai quen bác ấy trên đây nhắn dùm bác bớt còi lại, cứ 4-5s bác bấm còi 1 phát, dù đg đông hay trống, chịu không nổi luôn. Em ko biết xe bác bị gì ko, hay là bác tài bị
Hãy sử dụng còi có văn hoá![]()
