đoạn đầu thì e có thể theo bác, chứ đoạn nhận 500 chai của nó thì chắc 4 year típ sức.



đoạn đầu thì e có thể theo bác, chứ đoạn nhận 500 chai của nó thì chắc 4 year típ sức.
Theo em là chết vì nu. Nếu chắc mình ko sai, nhẹ nhàng xin biên bản và ra về. Như trường hợp này, sai-> sợ bị phạt-> năn nỉ-> cuối cùng anh chồng chịu giá 500k, em vợ tiếc của nên mỏ máu. Và căn bản là dù đúng hay sai cũng xin biên bản chứ đừng có xin anh thông cảm.Nếu cô gái trong clip là người thân của bác thì bác nghĩ sao
Nhất trí quan điểm... làm người tốt thật khó.Nó tối, mình sáng. Chỉ thiệt thòi!
500 chê đắt, nó đánh cho có phải đau đớn ko!
Chưa biết nó có hằn thù với mình nữa không.
Ra đường mà dại quá.
Mềnh cứ dạ dạ cho xong việc. Hôm sau sẽ tới đội của họ, lột lon, bắt nó hối lộ Mềnh 500 chai rùi tha mạng cho em đi kiếm bánh mì tiếp! Nhẩy bác!!!![]()
- bác nói ngược rồi. Người đứng ngoài đường, có đeo bảng tên, số quân, địa chỉ cơ quan gọi là sáng mới đúng chứ.Nó tối, mình sáng. Chỉ thiệt thòi!
500 chê đắt, nó đánh cho có phải đau đớn ko!
Chưa biết nó có hằn thù với mình nữa không.
Ra đường mà dại quá.
Mềnh cứ dạ dạ cho xong việc. Hôm sau sẽ tới đội của họ, lột lon, bắt nó hối lộ Mềnh 500 chai rùi tha mạng cho em đi kiếm bánh mì tiếp! Nhẩy bác!!!![]()
Cái thời điểm đó được gọi là Sinh nghề tử nghiệp.- bác nói ngược rồi. Người đứng ngoài đường, có đeo bảng tên, số quân, địa chỉ cơ quan gọi là sáng mới đúng chứ.
- em chứng kiến vài lần các anh csgt xuống ca đi nhậu bị đánh rồi, nghề này cũng nguy hiểm lắm nhiều kẻ thù lắm.
- gần đây nhất là thứ 2 tuần này , em đang ngồi ăn tối thì thấy 2 anh csgt chặn 1 oto đi ngược chiều tại trần khánh dư q1, 30 giây sau co 2 thằng điên say rượu đi ngang qua đạp anh csgt té lăn ra đường. 2 anh csgt vội leo lên moto đuổi theo 2 thằng say.
Nó đánh người ta clip quay rỏ mồn một vậy mà báo thanh niên viết "Va chạm và xô sát" đíu mẹ cái bọn này tụi nó bầy đàn quá.Nói vậy củng được sao?Xô xát tại chổ chiếc xe này 60A-00149..!