đoạn METRO là chưa tháo kịp; chứ 20km/h thì ai mà chạy cho được (đang 80 -> 60 -> 20 km/h);Sau 4 năm chia tay với KCN Mỹ Phước 2, hai ngày qua, có công việc nên hôm nào cũng sáng đi chiều về giữa SG-KCN Mỹ Phước 2, đường xá tốt, phần lớn cho 80km/h ngay cả trong khu vực Thủ Dầu Một (có biển báo rỏ), tuy nhiên vẫn còn vài biển báo hạn chế tốc độ thậm chí có biển không quá 20km/h dựng tại công trường phía trước Metro Bình Dương, chắc là mấy chú chưa tháo dỡ kịp. Như AEOS đã nói, tốc độ cho phép 80/km/h nhưng qua nhiều ngã tư, người dân, nhất là công nhân qua lại rất đông, vì vậy các bác tài phải thật sự cẩn trọng..nếu cứ giữ nguyên tốc độ cao đến các ngã tư thì khó trở tay kịp.
ở Bình Dương thì em chỉ bức xúc ở đoạn ngã 3 ngay sau ngã tư Hòa Lân (hướng từ TPHCM về BD) (ngã quẹo vô cty AB ngày xưa); tự dưng 60->40 km/h chỉ ~100m; đi hướng đó còn đỡ, đi ngược lại thì đang đạp lên dốc ngon lành xuống luôn 40 km/h mới kinh! em chả hiểu cái cty ngay đó có cái vẹo gì mà được như vậy !?!?