Hạng B2
7/3/12
404
97
28
33
Quê em ở Bạc Liêu mỗi khi về qua Sóc Trăng là cực kỳ ức chế. Đường giờ cái đoạn 40 đã gỡ biển nhưng cấm vượt. Có xe tải là cứ nối đuôi nhau các bác ạ
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Đoạn ql 50 từ bx q8 về cầu ông thìn bình chánh cũng vậy, bò suốt
Đường này thì chán hẳn, giới hạn 40kmh mà có chạy được đến 30kmh đâu.
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Đoạn này cũng khó (đôi khi là không thể) vượt vì 40 km/h, đường đa phần là vạch liền, đường bé tẹo, dân cư buôn bán lấn gần hết đường. Hạ tầng quá kém. Em đi cách ngày, chán ...
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Ám ảnh biển báo “cấm vượt”

Tờ rơi nhiều quá, vi phạm chở hàng cũng nhiều sao ko thấy xxx?
 
Hạng C
17/9/14
879
3.142
93
Họ phải vắt óc để suy nghĩ đó bác. Trong một đoạn đường dài như vậy mà tận dụng hết các thể loại để hạn chế tốc độ và cấm vượt :
- Đặt biển cấm vượt
- Đặt biển cấm dừng đậu
- Đặt Biển giới hạn tốc độ 40kmh (không biết bây giờ đã gỡ hoặc thay đổi chưa ?)
- Đặt dải phân cách dài lê thê
- Vẽ vạch liền liên tục kéo dài
- Đường thì chỉ có một làn cho xe cơ giới mà lại đặt biển 411 có đến 3 làn ?
- Và thỉnh thoảng lại thấy băng rôn khẩu hiệu răn đe phạt người tham gia giao thông
Vẽ ra nhiều việc rối rắm -> Làm nhiều việc phức tạp -> Như vậy Đầy tớ mới có Ăn .
Kết luận :Ông chủ phải cắn răng mà chi bánh mì
 
Hạng C
18/1/11
509
786
93
Đúng là tội mấy con tôm thiệt
hằng tuần đi câu tôm,còn thấy con tôm nó làm cho mình vui vui một tí
Con mấy thằng này...............Muốn chửi tục nũa rồi.

Mấy thằng cắm biển này toàn đi xe biển xanh có còi ưu tiên nên éo biết nổi khổ tài xế.
Trong đầu kg có óc mà là đất. Định ví như đầu tôm nhưng nghĩ lại tội con tôm.