Lúc 9h30 tối nay em chở bà cả và f1 đi ăn cưới ở nhà hàng Hương Phố đường Phan Văn Trị, em dừng xe đón người do trước đầu xe có chiếc 15 chỗ cũng dừng đón sát mũi xe nên em de lại chút để lấy lái ra. Khi em đang de (khoảng 1m) thì 1 chiếc ỉn cố tình ép lên, xe em có camera de nên em nhìn thấy nó tiến lên, em dậm thắng thì vẫn nghe kịch ở đằng sau, em lấy lái ra và đi thì thằng tài xế chạy theo bắt em quay lại đền xe nó. Em chạy qua chiếc 15 chỗ rồi tấp lề xuống xem tình hình, tay tài xế bảo em lùi xe làm xước xe hắn và bắt em bồi thường tiền tút tát xe. Xe nó bị một vết xước theo chiều ngang rất lớn, xe em thì lùi thẳng mà lại là xe hắn xước ngang, trong khi đó trước mũi xe nó cái biển số bắt lồi ra thì không hề hấn gì, em kêu hắn đến mông xe em hỏi cản sau xe tôi là mủ hay sắt? xe tôi có xước do va chạm không? Hắn nhìn mông xe em vẫn còn nguyên vì mức va chạm nhẹ không đáng kể.
Theo em nghì chắc tay này rúc vô chỗ nào bị quệt vô tường nhà ai, nay tính chơi trò cố ép nhẹ đít xe em để ăn vạ, nhưng hắn đã lầm, làm mạnh em kêu chính quyền chứ nhất quyết không mắc bãy của nó. XH sao còn loại này tồn tại nhỉ? Lúc xuống xe em cũng xin lỗi hắn vì chuyện không đáng có và cũng chưa ảnh hưởng gì thế mà hắn la toáng lên là em làm xước xe nó. Em giải thích và nhiều người bảo là có va đụng nhưng chưa tới mức móp xe, còn vết xước thì không phải do xe em gây ra nên hắn đành thôi.