Hạng B2
30/6/05
177
5.062
93
hcm
Mua đi bác cùng lắm là nghèo thêm chứ k chết được, mà có chết thì cũng chết sung sướng thoả mãn chứ k phải chết khát khao dày vò
 
Hạng B2
30/6/05
177
5.062
93
hcm
Em xin thêm 1 cãu nữa năm 2014 em mua cx5 awd truoc khi mua em có gọi điện cho caubasg hỏi thăm có nên mua E90 k thì bác ấy khuyên nên tìm f30 vì E90 sắp bảo dưỡng lớn, thời điểm đó thì e90 2010 khoảng 830-860tr sau đó e chùn chân vì khả năng k đủ mua f30 mà lúc đó f30 luot khoảng 1280trở lên, chạy ra mazda PMH rước em cx5 ngay từ ngày nhận xe phải nói e đã chán, mỗi ngày chạy trên cầu kênh tẻ gặp xe bác sĩ mà e thèm thuồng trong khi đang ngồi trên chiếc xe gần gấp 2 chiếc đó.Nói như vậy để bác chủ cân nhắc, một khi bác đã mơ xe Đức rồi thì bác có mua xe lexus 460 hay 570 cũng phải ngoái nhìn chiếc BMW lướt qua trước mũi mình.
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Đến cuối trang 4 mà cũng không thấy chủ thớt vào cám ơn ae! Chắc đăng cho vui :D
 
Hạng C
9/3/16
530
571
93
Bạn mình mua con X5 hơn 700 về hôm giờ sửa tầm 400 mà vẫn bị lỗi. Đang rau 500 đẩy đi
 
Hạng C
23/12/11
577
234
43
Đem.về để dọa thì đc chứ để chạy thì đừng bác ah. Nuôi nó còn hơn nuôi con nhỏ. BMW, mer sau 5 năm là đuối rồi
 
  • Like
Reactions: namosa
Hạng B1
27/11/15
51
60
18
Hic ví dụ như mua xe sang Nhật thi chắc chắn phải mua Lexus rồi. Lexus RX350 cùng năm giá tầm 850 triệu. Như vậy thì bỏ 635tr mua con X5 này + 200tr thay thế phụ tùng thì giá ngang con RX đấy. Lựa chọn nào thì tùy bác chủ :D. Con RX350 cũng tốn hết mớ thay thế đồ thôi :D.
Không mua đc xe sang thì mua Cerato vẫn sướng hơn X5 đới bác :))
Nhưng thực tế khi mua con X5 trên kia về, bỏ vào đó hơn 200 dọn lại 1 lần cho ngon. Nhưng rồi vẫn phải lắt nhắt vào gara liên tục, ko hỏng cái nọ, cũng hỏng cái kia. Lúc đấy chỉ biết tặc lưỡi, ờ xe cũ nó vậy, xe cũ là phải chăm...
RX350 ko tai nạn hay bơi lội thì bản chất nó vẫn cứng, vẫn bền và vẫn ít hỏng vặt hơn hẳn xe Châu Âu, Mỹ. Kể cả Acura MDX đến giờ vẫn còn lành hơn X5 nhiều.
Các bác đang chạy X5 đời này tư vấn thực tế chút, đừng khoe mẽ về cái cảm giác lái. Cảm giác đó chỉ có bản thân bác cảm nhận được, nhưng đi kèm với cái cảm giác đó là cảm giác cả gia đình đứng đường gọi xe cứu hộ, pan xe giữa chuyến đi chơi thì mất hết cả vui.
 
  • Like
Reactions: phihungto95
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Mua đi bác cùng lắm là nghèo thêm chứ k chết được, mà có chết thì cũng chết sung sướng thoả mãn chứ k phải chết khát khao dày vò
Chết khổ chết sở chứ sung sướng gì bác. Nó cho nằm đường vài lần là muốn nện cho nó mấy cái rồi, sướng gì bác!
 
  • Like
Reactions: phihungto95
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Không mua đc xe sang thì mua Cerato vẫn sướng hơn X5 đới bác :))
Nhưng thực tế khi mua con X5 trên kia về, bỏ vào đó hơn 200 dọn lại 1 lần cho ngon. Nhưng rồi vẫn phải lắt nhắt vào gara liên tục, ko hỏng cái nọ, cũng hỏng cái kia. Lúc đấy chỉ biết tặc lưỡi, ờ xe cũ nó vậy, xe cũ là phải chăm...
RX350 ko tai nạn hay bơi lội thì bản chất nó vẫn cứng, vẫn bền và vẫn ít hỏng vặt hơn hẳn xe Châu Âu, Mỹ. Kể cả Acura MDX đến giờ vẫn còn lành hơn X5 nhiều.
Các bác đang chạy X5 đời này tư vấn thực tế chút, đừng khoe mẽ về cái cảm giác lái. Cảm giác đó chỉ có bản thân bác cảm nhận được, nhưng đi kèm với cái cảm giác đó là cảm giác cả gia đình đứng đường gọi xe cứu hộ, pan xe giữa chuyến đi chơi thì mất hết cả vui.
Đúng bác ợ. Tầm tiền này làng còn bán tải ngon choét. Đi đứng 7 năm khỏi suy nghĩ. Cũng gầm cao máy thoáng, xe cứng cáp, máy móc mạnh mẽ, ăn uống tiết kiệm. Chỗ chứa đồ rộng rãi
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Đem.về để dọa thì đc chứ để chạy thì đừng bác ah. Nuôi nó còn hơn nuôi con nhỏ. BMW, mer sau 5 năm là đuối rồi
Nuôi nó như nuôi con nghiện chứ không phải con nhỏ bác ơi.
Nói chung xe này chỉ dành cho người nhiều tiền và có đam mê về dòng xe này và muốn sưu tầm thôi. Chứ mua nó vì là xe sang, giá rẻ thì không ổn xíu nào