Hạng C
23/12/11
577
234
43
Nuôi nó như nuôi con nghiện chứ không phải con nhỏ bác ơi.
Nói chung xe này chỉ dành cho người nhiều tiền và có đam mê về dòng xe này và muốn sưu tầm thôi. Chứ mua nó vì là xe sang, giá rẻ thì không ổn xíu nào
Con nhỏ khổ ở chỗ là hắt hơi sổ mũi liên tục. Tháng nào cũng gặp bác sĩ. Đi đâu gặp cái gì nó thích k cần biết đắt rẻ vẫn phải xuống tiền,mà khổ cái là k bỏ đc bác ah. Con nghiện đưa nó vào trại là tạm ổn rùi.
 
  • Like
Reactions: namosa
South Africa
4/11/06
776
10.669
93
Cảm ơn các bác đã tư vấn và phần lớn từ những bác nghe nói chứ chưa thật sự đi qua X5 trừ bác garage là phán gần chuẩn.
Em đã đi 2 đời X5 gồm E53 và E70, chiếc E53 hiện nay đã gần 400.000 km nhưng chưa làm máy hay phải thay block lạnh gì như nói ở trên, từ lúc em mua lại (năm 2010, gần 80.000 km) đến bây giờ thì phụ tùng cũng chỉ thay lặt vặt theo đúng kỳ bảo dưỡng, chiếc E70 em mua năm 2011 lúc gần 50.000 km, bây giờ cũng sắp cán vạch 400.000km nhưng vẫn hoạt động bình thường chưa phải đại tu; em sử dụng đi 1000km/ngày là chuyện bình thường.
Chiếc này em mua để ở VN mỗi năm về đi chơi chắc dưới 2000km nên chắc đợi nó cán mức 200.000km chắc còn lâu lắm, với lại em đã xác định mua là đi chán thì bán xác nên em không lăn tăn gì về việc xuống giá.
Bác gì ở trên so sánh với xe hạng B, hay với lexus RX thì em cũng bó tay vì khác gì so sánh giữa hoa hậu và thôn nữ.
 
Hạng D
15/11/13
3.888
4.739
113
Cảm ơn các bác đã tư vấn và phần lớn từ những bác nghe nói chứ chưa thật sự đi qua X5 trừ bác garage là phán gần chuẩn.
Em đã đi 2 đời X5 gồm E53 và E70, chiếc E53 hiện nay đã gần 400.000 km nhưng chưa làm máy hay phải thay block lạnh gì như nói ở trên, từ lúc em mua lại (năm 2010, gần 80.000 km) đến bây giờ thì phụ tùng cũng chỉ thay lặt vặt theo đúng kỳ bảo dưỡng, chiếc E70 em mua năm 2011 lúc gần 50.000 km, bây giờ cũng sắp cán vạch 400.000km nhưng vẫn hoạt động bình thường chưa phải đại tu; em sử dụng đi 1000km/ngày là chuyện bình thường.
Chiếc này em mua để ở VN mỗi năm về đi chơi chắc dưới 2000km nên chắc đợi nó cán mức 200.000km chắc còn lâu lắm, với lại em đã xác định mua là đi chán thì bán xác nên em không lăn tăn gì về việc xuống giá.
Bác gì ở trên so sánh với xe hạng B, hay với lexus RX thì em cũng bó tay vì khác gì so sánh giữa hoa hậu và thôn nữ.
Em hỏi cái chứ bác đang sống ở Newport, Tân Cảng Cali hả bác :D. Em biết đến vùng này do coi clip Việt Thảo ăn lobster ở tiệm Newport Seafood của người Việy
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Cảm ơn các bác đã tư vấn và phần lớn từ những bác nghe nói chứ chưa thật sự đi qua X5 trừ bác garage là phán gần chuẩn.
Em đã đi 2 đời X5 gồm E53 và E70, chiếc E53 hiện nay đã gần 400.000 km nhưng chưa làm máy hay phải thay block lạnh gì như nói ở trên, từ lúc em mua lại (năm 2010, gần 80.000 km) đến bây giờ thì phụ tùng cũng chỉ thay lặt vặt theo đúng kỳ bảo dưỡng, chiếc E70 em mua năm 2011 lúc gần 50.000 km, bây giờ cũng sắp cán vạch 400.000km nhưng vẫn hoạt động bình thường chưa phải đại tu; em sử dụng đi 1000km/ngày là chuyện bình thường.
Chiếc này em mua để ở VN mỗi năm về đi chơi chắc dưới 2000km nên chắc đợi nó cán mức 200.000km chắc còn lâu lắm, với lại em đã xác định mua là đi chán thì bán xác nên em không lăn tăn gì về việc xuống giá.
Bác gì ở trên so sánh với xe hạng B, hay với lexus RX thì em cũng bó tay vì khác gì so sánh giữa hoa hậu và thôn nữ.

Bác chơi anh em rồi. Bác đi bỉm đến cả triệu km rồi mà hỏi như tập lái :)
 
  • Like
Reactions: Nam_newport
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Con nhỏ khổ ở chỗ là hắt hơi sổ mũi liên tục. Tháng nào cũng gặp bác sĩ. Đi đâu gặp cái gì nó thích k cần biết đắt rẻ vẫn phải xuống tiền,mà khổ cái là k bỏ đc bác ah. Con nghiện đưa nó vào trại là tạm ổn rùi.
Bác nói chí phải
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Cảm ơn các bác đã tư vấn và phần lớn từ những bác nghe nói chứ chưa thật sự đi qua X5 trừ bác garage là phán gần chuẩn.
Em đã đi 2 đời X5 gồm E53 và E70, chiếc E53 hiện nay đã gần 400.000 km nhưng chưa làm máy hay phải thay block lạnh gì như nói ở trên, từ lúc em mua lại (năm 2010, gần 80.000 km) đến bây giờ thì phụ tùng cũng chỉ thay lặt vặt theo đúng kỳ bảo dưỡng, chiếc E70 em mua năm 2011 lúc gần 50.000 km, bây giờ cũng sắp cán vạch 400.000km nhưng vẫn hoạt động bình thường chưa phải đại tu; em sử dụng đi 1000km/ngày là chuyện bình thường.
Chiếc này em mua để ở VN mỗi năm về đi chơi chắc dưới 2000km nên chắc đợi nó cán mức 200.000km chắc còn lâu lắm, với lại em đã xác định mua là đi chán thì bán xác nên em không lăn tăn gì về việc xuống giá.
Bác gì ở trên so sánh với xe hạng B, hay với lexus RX thì em cũng bó tay vì khác gì so sánh giữa hoa hậu và thôn nữ.
Em chỉ hỏi bác một câu thôi. Nếu xe thật ngon như bác nói thì có ai bán cho bác cái giá 600tr không? Và giả sử có ảnh tâm thần nào đó bán giá đó thì có đến lượt bác mua không?
Nói để biết, cái gì cũng có cái giá của nó bác ơi.
 
Hạng D
23/1/12
1.047
391
83
Em xin thêm 1 cãu nữa năm 2014 em mua cx5 awd truoc khi mua em có gọi điện cho caubasg hỏi thăm có nên mua E90 k thì bác ấy khuyên nên tìm f30 vì E90 sắp bảo dưỡng lớn, thời điểm đó thì e90 2010 khoảng 830-860tr sau đó e chùn chân vì khả năng k đủ mua f30 mà lúc đó f30 luot khoảng 1280trở lên, chạy ra mazda PMH rước em cx5 ngay từ ngày nhận xe phải nói e đã chán, mỗi ngày chạy trên cầu kênh tẻ gặp xe bác sĩ mà e thèm thuồng trong khi đang ngồi trên chiếc xe gần gấp 2 chiếc đó.Nói như vậy để bác chủ cân nhắc, một khi bác đã mơ xe Đức rồi thì bác có mua xe lexus 460 hay 570 cũng phải ngoái nhìn chiếc BMW lướt qua trước mũi mình.
Hổng lẽ đang nói chiếc E90 325i màu đồng trên avatar ? :)