bb3
Hạng B2
21/2/11
171
139
43
Tuổi trẻ bồng bột, chắc do vài việc nhỏ nhặt do ko thuộc bài trong lớp hoặc bị thầy cô la nên một thành viên nào đó gợi ý bỏ học đi xa làm ăn, suy nghĩ này hồi còn nhỏ e cũng đã nghĩ tới và cũng từng làm, nhưng sau 1 ngày, chịu hok nổi vì ko có tiền và vừa vì nhớ ba mẹ nên em quyết định: thà ăn đòn còn hơn
Cuối cùng về nhà bà mẹ ko la mà chỉ an ủi, từ đó trong em bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim
bác chủ yên tâm, 2 ngày nữa các em ấy sẽ về, nói gia đình cứ liên lạc với bạn nào hay chơi chung + FB, thể nào cũng có manh mối.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
18/1/12
1.716
6.464
113
Nhà em
Em nhớ mặt rồi, xui xui xún bh em gặp cú đầu vài cái nhốt vô phường gọi cho bác.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Các cháu mới 13 tuổi ai mà dám nhận vào làm các bác nhỉ? Sợ bị dụ lừa đem sang xứ Tàu khựa-Ma Cao thì sao mà tìm...?!