Ale
Tập Lái
26/6/10
3
0
0
Chúc mừng hội BFC, mặc dù nhiều bác đã lúm tuổi nhưng vẫn rất cố gắng.

Hôm qua em theo dõi giải từ đầu đến cuối, giữa trưa nghỉ giải lao cầm tờ báo đọc thấy câu chuyện này hay hay kể các Bác nghe.
Bài báo viết về việc năm ngoái có một mặt hàng của Tùng Của nhập khẩu vào Việt Nam, đăng ký chất lượng hàng hóa đầy đủ. Như sau khi đang bán ngon lành trên thị trường thì bị "phốt", hàng hóa kém chất lượng - hàng đểu - hàng nhái từa lua. Thế là hàng hóa này bị loại ra khỏi thị trường VN.
Nay nay, sau bao nhiêu "chạy chọt, quan hệ" cái mặt hàng này lại có mặt tại thị trường VN, dù chưa chính thức vào các siêu thị nhưng đang tiếp cận tại các tiệm tạp hóa. Lần này nhà nhập khẩu cam kết hàng hóa của tui đúng chất lượng, đúng tiêu chuẩn của cục đo lượng. Thế nhưng khi kiểm tra các sản phẩm thì, đúng là có gắn mặc trên sản phẩm nhưng có vẻ không hợp lý. Mạc ghi là sản phẩm "A' nhưng sao ruột lại là "B". Thậm chí "B" còn không biết "A" là thằng nào và thị trường mà "B" đang kinh doanh là gì?? là như thế nào??.
Vẫn biết thị trường các "tiệm tạp hóa" thì các nhà quản lý thị trường chưa quan tâm lắm đến "chất lượng sản phẩm" nhưng nếu cứ như năm ngoài, những thằng "B" này lại nhảy vào "siêu thị" thì sao?
Vẫn biết thị trường cạnh tranh thì mạnh được, yếu thua. Nhưng chẳng lẽ vì mục đích "lợi nhuận" mà các nhà nhập khẩu cứ nhập bừa sản phẩm về "đánh" với các hàng trong nước thế sao??. Hay chai mặt rồi, ai nói sao thị kệ cứ ta vui là được rồi.

Em thấy bài báo khá hay - ngẫm mà thấm, đọc xong bài báo em lại ngồi thưởng thức 2 trận bán kết.
 
Hạng D
14/11/08
1.908
560
113
Biên Hoà
Ale nói:
Chúc mừng hội BFC, mặc dù nhiều bác đã lúm tuổi nhưng vẫn rất cố gắng.

Hôm qua em theo dõi giải từ đầu đến cuối, giữa trưa nghỉ giải lao cầm tờ báo đọc thấy câu chuyện này hay hay kể các Bác nghe.
Bài báo viết về việc năm ngoái có một mặt hàng của Tùng Của nhập khẩu vào Việt Nam, đăng ký chất lượng hàng hóa đầy đủ. Như sau khi đang bán ngon lành trên thị trường thì bị "phốt", hàng hóa kém chất lượng - hàng đểu - hàng nhái từa lua. Thế là hàng hóa này bị loại ra khỏi thị trường VN.
Nay nay, sau bao nhiêu "chạy chọt, quan hệ" cái mặt hàng này lại có mặt tại thị trường VN, dù chưa chính thức vào các siêu thị nhưng đang tiếp cận tại các tiệm tạp hóa. Lần này nhà nhập khẩu cam kết hàng hóa của tui đúng chất lượng, đúng tiêu chuẩn của cục đo lượng. Thế nhưng khi kiểm tra các sản phẩm thì, đúng là có gắn mặc trên sản phẩm nhưng có vẻ không hợp lý. Mạc ghi là sản phẩm "A' nhưng sao ruột lại là "B". Thậm chí "B" còn không biết "A" là thằng nào và thị trường mà "B" đang kinh doanh là gì?? là như thế nào??.
Vẫn biết thị trường các "tiệm tạp hóa" thì các nhà quản lý thị trường chưa quan tâm lắm đến "chất lượng sản phẩm" nhưng nếu cứ như năm ngoài, những thằng "B" này lại nhảy vào "siêu thị" thì sao?
Vẫn biết thị trường cạnh tranh thì mạnh được, yếu thua. Nhưng chẳng lẽ vì mục đích "lợi nhuận" mà các nhà nhập khẩu cứ nhập bừa sản phẩm về "đánh" với các hàng trong nước thế sao??. Hay chai mặt rồi, ai nói sao thị kệ cứ ta vui là được rồi.

Em thấy bài báo khá hay - ngẫm mà thấm, đọc xong bài báo em lại ngồi thưởng thức 2 trận bán kết.
Xem qua bài viết của bác này nhiều suy nghĩ quá...:oops:
 
Hạng F
6/12/08
9.717
33
48
Ukraine
Chúc mừng BFC
033102beer_1_prv.gif
.

Bác nào lo hàng giả thì chịu khó săm soi trước giải OS nhé
24.gif
 
Last edited by a moderator: