Hum nay đi chung với ba má , xe thì mua đc 1 tháng rùi mà e thì chưa có bằng . Học xong khoá bằng C rồi giờ đợi gọi thi thôi . Đi ăn hủ tiếu ở võ văn tần xong ba em kêu e lên lái đi , ạc ạc nhưng thôi kẹ cũng ghiền lâu rùi nên lên liều luôn . Chạy tới Q1 Ngay ngã 3 Nguyễn Thái Học và Trịnh Văn Cấn e thì định chạy thẳng luôn để vòng dưới chân cầu ông lãnh khỏi quẹo ngay ngã 3 ngay dòng xe từ cầu đang đổ xuống . Tự nhiên tới giữa ngã 3 bất ngờ ba e kêu quẹo đi làm e tự nhiên lúc đó qua gần giữa ngã 3 rồi phải đánh hết lái quẹo chậm chậm qua , tự nhiên có con mẹ kia đi chiếc wave chạy rà rà ngay đầu xe e đang quẹo mới bực chứ . Đang loay hoay xoay sở né con mẹ đi wave vừa phải tranh thủ dòng xe đang từ trên cầu chạy xuống , qua đc ngã 3 tý thì e trả lái lại chưa hết ( tưởng thẳng xe rổi) lên ga tự nhiên xe nó lũi qua lane ngược chiều xe đang chạy mà đường đó thì vẽ vạch thẳng cấm hok đc cán vạch , hốt hoảng đánh qua phải lại hix hên là lúc đó hok có xe đang chạy ngược chiều hok thì ăn đủ luôn . Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hix