Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
chiện nài cũng... khó
học sanh THPT cũng tùy đứa
có đứa cũng giỏi thiệt hổng sa đà đi chơi phù phiếm
thì một cái xờ mát phôn nhìu chức năng cũng rất có ích cho nó
như một công cụ hỗ trợ học tập tìm tòi nọ kia (như một cái laptop v.v...)
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.557
113
thành Phiên An - Gia Định
Học sinh thì cứ Nokia 3210 màn hình trắng đen cho lành.

đồ xưa nài dờ còn tốt cũng hổng rẻ đâu
tui cũng có xài mấy năm rùi : 5110-3210
tới 2007 thì lên đời 7610 "chiếc lá nhỏ"
xài cho tới tận 2017 (mười năm) thay pin cả tỉ lần, từ lúc cục pin 150.000đ cho tới lần chót chỉ còn có 50
nhược đĩm : lúc ngoài nắng phởi khum tay che màn hình mới đọc được (dụ nài thì xờ mát phôn khỏi cần che vẫn thấy tốt)
 
Hạng C
25/12/16
696
79.547
93
Vấn đề của mình không phải là tiền mà là tiếc tiền :D
Đúng thật đấy
Lúc còn ăn bám ông bà già mua gì cũng xin thấy nhẹ tênh.
Đến lúc đi làm sml, ăn đĩa cơm cũng thấy tiếc tiếc.
Cho nên giờ mình giao cmn hết cho con cọp, mẹ con muốn mua gì thì mua, mình thì đỡ tiếc, gia đình êm ấm hòa thuận :D:D
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.175
113
3210 dờ còn tốt có khi còn mắc hơn mấy cái cục gạch 2 sim sau nài
Anh nào muốn nó cả ngày ru rú trong phòng ko tiếp xúc với thành viên trong nhà thì cứ mua đt thật xịn vào
 
Hạng B1
17/12/14
67
352
53
Em tới năm nhất ĐH mới biết được điện thoại di động là như thế nào, nói chi smartphone. Tụi nhỏ giờ sướng quá. Hihi
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.175
113
Em tới năm nhất ĐH mới biết được điện thoại di động là như thế nào, nói chi smartphone. Tụi nhỏ giờ sướng quá. Hihi
Mình năm nhất DH còn đọc báo giấy chết mịa, bọn có đtdđ sướng quá
 
Hạng B2
7/3/19
362
42.612
103
Đúng thật đấy
Lúc còn ăn bám ông bà già mua gì cũng xin thấy nhẹ tênh.
Đến lúc đi làm sml, ăn đĩa cơm cũng thấy tiếc tiếc.
Cho nên giờ mình giao cmn hết cho con cọp, mẹ con muốn mua gì thì mua, mình thì đỡ tiếc, gia đình êm ấm hòa thuận :D:D
Tuyệt vời