Hạng B1
15/12/17
82
78
33
33
các bác trong Nam có nhiều địa điểm để đi quá. Ngoài Bắc chỉ có cung Tây Bắc và Đông Bắc là coi như hết rồi!
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Kế hoạch hôm nay của 2 nhà là khám phá Bình Định: đi Kì Co, Eo Gió, tháp Bánh Ít, đi chùa...

Sáng ăn buffet sáng trong khách sạn, xong 2 nhà đi mua Phúc Long uống, rồi bắt đầu đi.
View attachment 3105843
Đi qua cầu Thị Nại, ngắm cây cầu dài ơi là dài
View attachment 3105839
Rồi rẽ vào Nhơn Lý ra Eo Gió, đường vào hẹp các xe kẹt cứng, nhích mãi mới tới bãi đỗ xe. Đông ghê mà cũng mát cũng vui
View attachment 3105842

View attachment 3105840
View attachment 3105844

View attachment 3105845

View attachment 3105846

Vòng trở ra tham quan Tịnh xá kế bên và làng chài bên cạnh. Người dân giờ cũng sơn sửa hàng quán nhìn cũng rất OK
View attachment 3105854

Tính vô Kỳ Co tắm biển mà ôi thôi đông quá
View attachment 3105855

Kẹt xe cứng ngắc trước cổng, 2 nhà hội ý nhanh và quyết định đi tiếp về hướng Đề Gi, mình có xe mà đi tham quan có gì đâu mà ngại. Và đó là quyết định đúng đắn

Đường đi đến biển Đề Gi cảnh đẹp đường rộng rinh, vắng vẻ đi ngang các bãi biển hoang sơ, nhưng có lẻ đã được mua nên thấy rào lại. Ngang qua chùa Linh Phong - chùa ông Núi. Mà thấy đường lên chùa leo thang cao quá, bạn em lại có con nhỏ, nên thôi ko vào chỉ dừng ngắm chùa
View attachment 3105856
View attachment 3105857

Rồi đạp thẳng ra Biển Đề Gi, vô quán Hương Loan ngay sát biển. Có chồi nên em bé có thể nằm ngủ, hải sản tươi và rẻ lắm luôn. Hwa ko dám gọi nhiều món ngon nhưng hôm nay là dứt cá mú, mực, ốc thập cảm....
View attachment 3105859
View attachment 3105863View attachment 3105864
View attachment 3105865

Quán có chỗ thay đồ, tắm nước ngọt nữa. Nên bơi thôi. Biển ko lạnh, bãi cát dài, có điều sóng đánh hơi mạnh, nên bơi gần gần bờ thôi, ko dám ra xa
View attachment 3105868
View attachment 3105869
View attachment 3105870
View attachment 3105871
chỗ chùa đó có đường chạy xe lên luôn, tuy nhiên bác phải xin (thường là không cho) hay có mối quan hệ thân thiết với chùa mới chạy lên được; hoặc thuê xe ôm chở lên rồi đi bộ xuống khỏe hơn
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Chúc mừng bác chủ có chuyến du xuân cùng gia đình vui vẻ và an toàn; văn hay. Tết năm rồi mình cũng vi vu Quy Nhơn, chương trình của mình:
Ngày 1 (m2): Google Bãi Tiên (Đông Hòa, Phú Yên theo qlo 29). 10h xuất phát, đến Phú Yên ngủ tại ks Thái Tuấn - Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nếu xphat sớm hơn thì ghé Khu di tích Bến Tàu không số Vũng Rô tham quan, ăn hải sản trên bè tại đây (qlo 29), Mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh, bãi Môn (đặt ăn tại đây), nghỉ đêm tại ks Hồng Ngọc (186 ĐL Hùng Vương, P7, Tuy Hòa, 0979.501501).
Ngày 2 (m3): 6h trả phòng, ăn sáng, tiếp tục hành trình đến Quy Nhơn. Trên đường đi, có thể ghé bãi biển Gành Đỏ. Google Đảo Nhất Tự Sơn để đi đường Nguyễn Hồng Sơn nếu qlo 1A xấu, rồi ra lại qlo 1A ngay cầu Tam Giang. Tiếp tục đi đến qlo 1D (qua cầu Bình Phú), ghé Bãi Rạng, Bãi Bầu, Bãi Bàng, Bãi Xếp, Tuyệt tình cốc. Ăn trưa, nhận phòng ks Ly Kỳ (368 Xuân Diệu). 15h tham quan DKL Gềnh Ráng (bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử..); bãi biển Life a beach, ăn hải sản tại đây. Tối chill tại Suft bar.
Ngày 3 (m4): Dậy sớm đi Tham quan cầu Thị Nại, Đồi cát Phương Mai, Kỳ Co, hòn Khô, Tịnh xá Ngọc Hòa, Eo Gió, FLC Safari, Phật pháp Linh Phong, Hòn Khô, KDN Trung Lương (ăn trưa tại hải sản Tám Sinh). KDL Cửa biển (chân cầu Thị Nại). Tháp Bánh Ít, chùa Thiên Hưng.
Tối dạo công viên gần ks.
Ngày 4 (m5): Ăn sáng sớm, trả phòng, gửi đồ tại ks. 7h Tour đón đến bến cảng Hàm Tử đi cano ra đảo Cù Lao Xanh tham quan cột cờ Thanh niên, hải đăng, bãi Gala, bãi Nhỏ (ăn cua đá hấp, ốc mặt trăng hấp gừng, bánh xèo cá cơm, canh rong biển, rượu dứa).
Về ks lấy đồ tiếp tục hành trình về Phú Yên, nhận phòng ks An Khang (số 15 (21) QLộ 1A, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên - 0903.567839).
Ngày 5 (m6): Trả phòng, Ăn sáng, 8h tham quan nhà thờ Mằng Lăng > (15p) 9h cầu Ông Cọp > (25p) 10h gành Đá Đĩa > (30p) 11h Đầm Ô Loan (ăn sò huyết rang muối ớt, cua nhà hàng hải sản Quang Anh – 0944.157887) > Quảng trường Nghinh Phong > mũi Đại Lãnh > vịnh Vũng Rô > Nghỉ đêm tại Nha Trang.
Ngày 6 (m7): Trả phòng, ăn sáng, về tpHCM. Ăn trưa tại Cà Ná.
Tết năm nay e vi vu Phú Yên như này:
- Ngày 1 (28AL): Dự kiến 12h00 xuất phát. Dự kiến nghỉ đêm tại Ks Trường Hận (Vạn Ninh, Khánh Hòa; 0387.471404) lúc 23h.
- Ngày 2 (29AL): Trả phòng, ăn sáng. Đến chân cầu Đại Lãnh (ngay chân đèo Cả) hoặc bến tàu Vũng Rô thuê thuyền ra đảo Hòn Nưa chơi, ăn trưa trên đảo hoặc trong bờ. Xphát đến nhận phòng tại Lucky Spot Beach Bungalow (Vịnh Hòa - Từ Nham, Sông Cầu; 0375.400949) (98km) lúc 15h00. Tham quan, tắm biển, ăn hsan.
- Ngày 3 (30AL): Ăn sáng, trả phòng. Đến cầu gỗ Ông Cọp, Gành Đá Đĩa, bãi biển Gành Đá Đĩa, bến tàu An Hải để đi cù lao Mái Nhà: lướt ván, chèo kayak, tắm ở bãi trước cát trắng mịn; bãi sau gồm bãi đá lớn, hang động sâu sát bờ, hố nước tự nhiên... có thể ăn trưa trên đảo (chuẩn bị trước). Trở về đất liền đến đầm Ô Loan (4km - 10p). Nếu chiều thì ghé các quán hải sản ăn. Đến mũi Yến (10km - 20p), Gành Ông, bãi Xép, Gành Bà, chùa Thanh Lương. Tối nhận phòng ks tại Tp Tuy Hòa (Ks Karina Phú Yên: HT13 88 Lê Duẩn, P9, Tuy Hòa. 0978.417017). Ăn tối, tham quan tháp Nghinh Phong, café…
- Ngày 4 (1AL): Trả phòng, ăn sáng. Đến hồ điều hòa Hồ Sơn, bãi rêu xanh Xóm Rớ, theo Qlộ 29 (đg ven biển) đến bãi Tiên, bãi Môn, hải đăng Đại Lãnh, mũi Điện, vịnh Vũng Rô, qua đèo Cổ Mã về Nha Trang ăn uống nghỉ ngơi
- Ngày 5 (2AL): Ăn sáng, trả phòng về lại TpHCM.
 
Tập Lái
8/6/20
9
2
3
33
Từ Măng Đen qua Bình Định có phải đi qua đoạn đường dài đường bê tông, ngang qua một khúc sân bay cũ phải ko anh? Nếu đúng đường này thì đi 2 xe trở lên mới nên đi, vì đường khá vắng vẻ, nhiều khúc ko có mạng, gặp sự cố gì khó bề xoay xở.
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B1
10/11/14
67
76
20
37
Gia đình em năm nào cũng vậy. Cứ 4h sáng xuất phát ở Biên Hoà. Chạy lên tới TP.BMT thì ăn sáng nghỉ ngơi, xong chạy đến đầu vào Gia lai nghỉ ăn trưa và khoảng 14h30 em về tới TP.Kontum nhà vk. Năm trước cũng mới làm chuyến từ Kontum về Quy Nhơn rồi lang thang về lại Biên Hoà :)
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Từ Măng Đen qua Bình Định có phải đi qua đoạn đường dài đường bê tông, ngang qua một khúc sân bay cũ phải ko anh? Nếu đúng đường này thì đi 2 xe trở lên mới nên đi, vì đường khá vắng vẻ, nhiều khúc ko có mạng, gặp sự cố gì khó bề xoay xở.
Đúng rồi đó, bù lại cảnh hoang sơ, đẹp.
 
  • Like
Reactions: Kun__
Tập Lái
12/8/20
1
0
1
36
Mùng 2 vắng xe + đi sớm, nên 2 xe thoát khỏi Sài Gòn rất nhanh. Lần đầu tiên chạy 1 mạch từ Ng Thị Minh Khai - Hàng Xanh - qua cầu Bình Triệu - đến ngã Tư Bình Phước mà ko 1 chút kẹt xe

View attachment 3105084
View attachment 3105083

Từ đây, Hai xe đi theo hướng Gò Dưa vô 743 ngang qua TP Tân Uyên, 747B để tới bùng binh Cổng Xanh đi Bình Phước, đường thoáng, cài cruise 60km/h mà bon bon thôi .

Ra tới Bình Phước, đường rộng đẹp ít xe, nên chạy khá thuận lợi. Tính là ăn sáng ở ngã tư Đồng Xoài, để chuẩn bị vào QL14, mà trên xe các bạn nhỏ vẫn ngủ ngon lành, nên 2 xe quyết định đi tiếp thêm 1 tiếng, dừng ở trạm dừng Phúc Lộc Thọ

View attachment 3105099

View attachment 3105101
View attachment 3105105
Xuống dừng chân, ăn sáng và check in. Ở đây bán phở - hủ tiếu 50k 1 tô. Ăn cũng Ok, rộng rãi, sạch sẽ.
View attachment 3105103

Làm 1 ly cafe 20k, rồi đi tiếp
View attachment 3105104
Anh có cách nào tạo thói quen thắt dây an toàn cho mấy bé ngồi sau vậy anh? Bé nhà em 3 tuổi, hơi nhoi. Với anh cho em xin thông tin màn hình phía sau tựa đầu được ko?
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Anh có cách nào tạo thói quen thắt dây an toàn cho mấy bé ngồi sau vậy anh? Bé nhà em 3 tuổi, hơi nhoi. Với anh cho em xin thông tin màn hình phía sau tựa đầu được ko?
Cái này thì phải kỷ luật thôi anh, cài dây từ nhỏ cho tụi nó.
Còn cái màn gối đầu của em, nó đồng bộ với màn chính ( tức là trên chiếu gì, dưới coi như vậy), em gắn lâu rồi, hồi đó mua 2 cái gần 10tr, cá nhân em thấy mắc, màn màu ko đẹp, ko đáng đầu tư như em.
Anh nên mua cái kẹp IPad, máy tính bảng...cho tụi nhỏ xem sẽ cơ động hơn, nhưng coi ít thôi vì nó sẽ bị say xe.