Hạng D
25/12/12
1.607
631
113
<h1>TPHCM: Thanh niên bị đập đầu vào bồn hoa bệnh viện đến chết</h1>Thứ Tư, 26/06/2013 19:29
<h2>(NLĐ) – Sau khi va chạm làm đứa trẻ ngã xuống đường, Duyên sốt sắng chở hai mẹ con cháu bé vào bệnh viện cấp cứu. Qua chẩn đoán vết thương, bác sĩ khẳng định đứa bé chỉ trầy xước. Trong lúc ngồi chờ nộp tiền viện phí, Duyên bị một nhóm người thân của đứa bé lao vào đánh rất dã man dẫn đến gãy cổ và qua đời hôm 25-6.</h2>Ngày 26-6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM khẩn trương truy bắt nhóm côn đồ đánh đập và gây ra cái chết của anh Nguyễn Hữu Duyên (SN 1991, quê tỉnh Phú Yên, đang tạm trú phường An Lạc, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-6, anh Duyên điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường số 6B (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân), bất chợt đâm phải bé Tâm (3 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Quyển, tạm trú gần đó) từ trong vỉa hè chạy ra đường.

Dù chưa xác định lỗi do ai, nhưng anh Duyên đã nhanh chóng chở mẹ con bé Tâm tới Bệnh viện Triều An để cấp cứu. Các bác sĩ Phòng cấp cứu chẩn đoán cháu chỉ trầy xước.


Khu-giet-nguoi-26613_45880.JPG

Bồn hoa trước Khu cấp cứu Bệnh viện Triều An (Q. Bình Tân – TP HCM) nơi anh Duyên bị toán thanh niên nhận là người thân của cháu bé đánh cho đến gãy cổ rồi tử vong.

Trong lúc anh Duyên đang ngồi chờ tại Khu cấp cứu, bỗng xuất hiện 6 thanh niên trên 3 xe máy chạy thẳng vào sân khu vực này, một tên bước tới hỏi han có ý muốn biết ai đã đụng xe bé Tâm (cháu của họ). Khi anh Duyên thừa nhận, cả 6 tên thanh niên lao vào dùng tay đấm đá cho đến khi anh ngã xuống. Dã man hơn, toán côn đồ còn nắm tóc anh Duyên lôi xềnh xệch từ trong Khu cấp cứu ra đến bồn hoa phía trước và đập đầu anh tới tấp vào bồn hoa này.

Nhận được tin báo, Công an phường An Lạc đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, ngay trong đêm khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, tuy nhiên khi đến nơi phát hiện đám hung thủ đã bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng.

Về phía nạn nhân Duyên, ngay sau khi bị đánh gãy cổ đã được các bác sĩ Bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng đến 15 giờ ngày 25-6, anh Duyên tử vong.

Một người bạn của anh Duyên, cho biết điều đáng phê phán là trong lúc toán côn đồ đánh đập anh Duyên trong Khu cấp cứu nhưng bảo vệ tại đây… lại không có động tĩnh gì! Cho đến khi anh Duyên gục hẳn, đám côn đồ bỏ đi, bảo vệ tên Long mới gọi điện thoại cho công an.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tư (SN 1945, cha của anh Duyên), đau khổ cho biết: “Duyên là con trai đầu nên lên TPHCM làm thuê để gửi tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi 2 em. Nếu con tôi có tội sẽ có pháp luật xử lý. Đằng này khi xảy ra va chạm, nó đã có ý thức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tôi rất mong cơ quan pháp luật bắt được những kẻ đã giết con tôi và xử nghiêm trước pháp luật”.

Được biết, qua lấy lời khai của mẹ bé Tâm, cơ quan công an đã xác định được nhân thân của toán côn đồ đánh anh Duyên đến chết.

Tin - ảnh: Tân Tiến

http://nld.com.vn/2013062...benh-vien-den-chet.htm

==================
<h1>Thanh niên bị đập đầu đến chết: Có 5 đối tượng tham gia</h1>Thứ Năm, 27/06/2013 18:55
<h2>(NLĐ) – Sau khi giết người, toán hung thủ biết không thể trốn thoát nên đã tới công an đầu thú. Tuy nhiên, chỉ có một tên bị tạm giữ về tội giết người, những tên còn lại được công an cho người nhà bảo lãnh.</h2>
Ngày 27-6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã có 4 tên côn đồ trong số 5 tên liên quan đến vụ "Thanh niên bị đập đầu vào bồn hoa bệnh viện đến chết” ra đầu thú. Tuy nhiên, chỉ 1 tên bị tạm giữ hình sự để lập hồ sơ điều tra hành vi “giết người”, 4 tên còn lại được công an cho người nhà đến bảo lãnh.

Đối tượng bị tạm giữ là Lê Văn Quỳnh (SN 1986, quê Sóc Trăng, tạm trú nhà không số tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Bốn tên được bảo lãnh gồm: Nguyễn Thành Lợi (SN 1995, thường trú 53/26 khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân), Lê Văn Thức (SN 1990, quê Sóc Trăng, tạm trú 128 tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), Lâm Văn Mến (SN 1987, quê Sóc Trăng, tạm trú chung nhà cháu bé Tâm) và Lê Hồng Cường (SN 1982, quê Sóc Trăng, tạm trú Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Như Báo Người Lao Động Online ngày 26-6 đã thông tin, chiều 23-6, anh Nguyễn Hữu Diên (không phải Duyên như thông tin ban đầu, SN 1991, quê tỉnh Phú Yên, thường trú tỉnh Bình Phước, tạm trú số quận Bình Tân) điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 59L1 – 602.25 chở hai người bạn lưu thông trên đường số 6B (Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).


Khu-giet-nguoi-26613_45880.JPG

Bồn hoa nơi anh Diên bị toán thanh niên nhận là người thân của cháu bé đánh gãy cổ, tử vong.


Trong lúc anh Diên đang lưu thông trên đường, bất chợt bé Lý Minh Tâm (SN 2010, quê Sóc Trăng, trú 126 đường 6B), con chị Nguyễn Thị Quyển, từ trong vỉa hè chạy ra đường bị anh Diên đụng phải.

Dù chưa xác định lỗi do ai nhưng anh Diên đã ý thức việc chở bé Tâm đi cấp cứu. Tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện Triều An, các bác sĩ kết luận bé Tâm chỉ bị trầy xước nhẹ. Nghe vậy, anh Diên ra ngoài chờ nộp tiền viện phí cho bé.

Trong lúc đó, một toán thanh niên đi 3 xe máy gồm hai xe Air Blade BKS 59N1 – 297.20 và BKS 59N1 – 197.02 cùng một xe máy khác chưa rõ loại và biển số chạy thẳng vào sân khu vực này.

Khi bị toán thanh niên hỏi, anh Diên thừa nhận mình là người tông cháu bé.

Chờ có thế, cả nhóm côn đồ lao vào dùng tay đấm đá cho đến khi anh Diên ngã xuống nền nhà. Dã man hơn, bọn này nắm tóc anh Diên lôi xềnh xệch từ khu cấp cứu ra bồn hoa phía trước, đập đầu cho đến khi nạn nhân gãy cổ, gục hẳn.

Sau đó, anh Diên được các bác sĩ Bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 25-6, anh Diên tử vong và được người nhà đưa về Bình Phước chôn cất.

Một người bạn anh Diên cho biết toán côn đồ đánh đập anh ngay tại Khu cấp cứu bệnh viện nhưng bảo vệ tại đây chỉ đứng nhìn. Đến khi anh Diên gục hẳn, đám côn đồ bỏ đi, lúc này bảo vệ tên Long mới gọi điện báo công an.

Cũng tại Khu Cấp cứu Bệnh viện Triều An, vào khuya 6-3 đã xảy ra một vụ giết người dẫn đến chị Trần Thùy Vy (SN 1991, quê Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ.

Đối với toán giết người, sau khi gây án biết không thể trốn thoát nên chiều 26-6, có 4 tên liên quan đến vụ việc đã tới công an đầu thú. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.



Tin - ảnh: Tân Tiến

http://nld.com.vn/2013062705426503p0c1019/thanh-nien-bi-dap-dau-den-chet-co-5-doi-tuong-tham-gia.htm
=======
<h1>Vụ án mạng ở BV Triều An: Hơn 5 người đã đánh chết anh Diên</h1>Thứ Sáu, 28/06/2013 17:32(NLĐO) - Đó là lời khai của nạn nhân cũng là nhân chứng trong vụ anh Nguyễn Hữu Diên (SN 1991) bị một nhóm người giết chết tại bồn hoa của Bệnh viện Triều An (TP HCM).

Chiều 28-6, thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó trưởng Công an quận Bình Tân, TP HCM, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án “giết người” mà nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Diên (SN 1991, quê tỉnh Phú Yên, thường trú tỉnh Bình Phước) lên Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Khu nhà trọ nơi bé Tâm sống, chạy ra ngoài đường rồi bị va chạm dẫn đến nhóm người nhà cháu bé này đã đánh chết anh Nguyễn Hữu Diên​
Anh Lê Hoàng Vinh (SN 1989, quê An Giang, đồng nghiệp của anh Diên), cho biết chiều 23-6, sau khi lãnh lương, nhóm công nhân làm chung ở Công ty B.P có đi hát karaoke trên đường 6B (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Khi ra về, anh Vinh chạy trước, Diên chở anh Đinh Trọng Ân (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và anh Phương.
Khi đến khúc cua gần cầu An Lập vẫn chưa thấy các bạn ra đến nơi nên anh Vinh đứng chờ ít phút. Sau đó thấy anh Diên chở bé Lý Minh Tâm (SN 2010) và mẹ là chị Lê Thị Quyển (không phải Nguyễn Thị Quyển như thông tin ban đầu - PV), còn Ân được 1 người đàn ông khác chở đi theo đến Bệnh viện Triều An.

Trong lúc chờ các bác sĩ khám cho bé Tâm, có một thanh niên chở theo một phụ nữ lớn tuổi đến nói chuyện với nhóm của Diên. Ít phút sau xuất hiện 2 thanh niên đi chung xe máy đến hỏi “thằng nào đụng cháu tao?”. Diên nhận là mình thì tiếp đó có thêm 2 thanh niên đi cùng một xe đến hỏi, rồi cả nhóm lao vào đánh anh Diên túi bụi.

“Quá bất ngờ và hoảng sợ nên em bỏ chạy ra xa gọi điện cho bạn bè tới cứu. Lúc các bạn đến thì Diên đã được đưa vào cấp cứu, Ân cũng bị đánh tơi bời. Sau đó công an có lấy lời khai em 2 lần” - anh Vinh kể lại.

Vẫn chưa quên nổi trận đòn “hội đồng” thừa sống thiếu chết vào chiều tối 23-6, anh Ân, nạn nhân và cũng là nhân chứng, kể lại: “Bọn em đang chờ nộp tiền viện phí cho cháu bé thì xuất hiện nhiều thanh niên chứ không phải 5 người. Khi thấy nhóm này lao vào đánh Diên, em lao vào can ngăn thì bị 4-5 người đấm, đá túi bụi. Diên cũng bị một nhóm khác đấm đá, nắm đầu đập vào cạnh bồn hoa cho đến gục hn.

Nhóm này cũng nắm tóc đập đầu em vào gờ bồn hoa. Dù đau nhưng em vẫn cố lấy 2 tay ôm đầu. Nhìn thấy Diên gục hẳn, em gắng vùng dậy chạy lại bế bạn vào phòng cấp cứu nhưng vẫn bị một tên khác bay người đạp theo một cái nữa. Đến khi trở ra thì công an đến”.

Theo anh Ân, công an có lấy lời khai và yêu cầu anh viết 2 bản tường trình. Sau đó anh Ân đi chụp X-quang tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ tại đây yêu cầu nằm lại bệnh viện để theo dõi điều trị nhưng do gia đình khá nghèo nên anh phải xin xuất viện và xin nghỉ phép vài ngày về Tây Ninh dưỡng bệnh. Đến nay, đầu anh Ân vẫn còn sưng, bầm tím.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình của Quyển có 5 anh chị em, gồm: Lê Văn Quân, Lê Hồng Cường (SN 1982), Lê Thị Quyển, Lê Văn Quỳnh (SN 1986) và Lê Văn Thức (tên khác là Lê Văn Thừa, SN 1990, cùng quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân).

Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Tân chỉ bắt tạm giam Lê Văn Quỳnh (cậu ruột bé Tâm), còn 4 đối tượng khác… được cho bảo lãnh về nhà!



Bài-ảnh: T.Tiế

http://nld.com.vn/2013062...danh-chet-anh-dien.htm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/12/12
1.607
631
113
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

tụi này thật ác ôn, ai mà dám chở cấp cứu nưã.
 
Hạng B2
7/6/13
128
1
16
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

bởi vậy mới có chuyện để nói, khi gặp ng bị tai nạn thì cũng muốn giúp lắm nhưng sợ khó khăn từ nhiều phí nên ng dân mình mới né tránh cứu ngườ đó.
 
Hạng D
1/11/09
3.153
2.182
113
37
Bình Dương
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

Còn ai dám giúp người gặp nạn nữa không. Bon này bắt được, đem tử hình, chung thân hoặc 20-25 năm tù mới bỏ
 
Hạng C
24/10/12
536
160
43
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

Ý thức pháp luật của dân kém quá, nhóm côn đồ khi thực hiện đánh đập nạn nhân không biết mình đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

Vô tình em chứng kiến vụ này vì em đi thăm người thân và ngồi ghế đá cách đó vài chục mét, trước khi đánh nhiều người tụ tập trước cửa phòng cấp cứu tranh cải, bổng nhiên thấy 5-6 tên đánh đập rất hung hăng, do khuất xe 2b đậu nhiều nêu em không thấy nân nhân té xuồng như thế nào, rất nhanh, chưa đến 30 giây bọn nó dừng tay và lên xe chạy ra khỏi bv, một thanh niên xốc nạn nhân lên đem vào phòng cấp cứu, sau đó em ra về và nghe người nhà nói nạn nhân đã chết trên đường chuyển viện.
 
Hạng D
1/8/12
1.712
380
83
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

Vậy mới biết tại sao tài xế sau khi gây tai nạn phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường để giữ tính mạng,sau đó mới trình diện cơ quan CA sau.
 
Hạng F
14/3/13
5.958
140.560
113
Phong Lăng Độ
Re: Gây tai nạn- chở cấp cứu- bị đập đầu vào bồn hoa, gãy cổ chết ở BV

giờ ra đường thấy chết cũng không cứu , có ngày mình lại chết thay
bash.gif


Tại sau máy tài xế xe gây tai nạn không dám dừng lại là đây