Hạng D
8/4/12
2.367
7.463
113
A đi công tác plei
ku dài dằng dặc biết ngày nào ra :p
Pleiku có gì vui?
Hành trình về với Tây Nguyên

P/s: đường ra cafe ông ngoại TP Pleiku :)
 
  • Like
Reactions: KuTeo
Hạng B1
1/10/15
56
37
18
54
Đoạn đầu bài hình như gần trạm thu phí 36 phải không cụ chủ thớt?
 
Hạng D
9/1/15
2.589
3.881
113
40
quyến rũ nhất là Poli ở trển chứ. ba cái này có gì mà quyến rũ
 
Hạng B2
25/5/21
107
1.384
93
bữa mới chạy. canh chạy qua đây buổi sáng sớm thì có sương mù nữa bao đẹp
Hành trình về với Tây Nguyên
 
  • Like
Reactions: PAND10122004
Hạng D
9/1/16
1.666
3.244
123
48
Sài Gòn
Anh chủ thớt đặt tiêu đề "Hành trình về với Tây Nguyên", còn mình nếu về lại với Tây Nguyên thì thấy nó tang hoang. Mấy cái ta-luy một thời làm cho con đường này quyến rũ biết bao nhiêu người thì giờ nó sạt lở nham nhở nhìn thấy ớn. Cái đoạn rừng thông chỗ hay bán thịt rừng "nuôi" thì còn đỡ đỡ, còn lại thì thông cũng bớt đi nhiều rồi :(.

Mấy cái tuyến tránh, như là tuyến tránh Buôn Hồ, mấy anh chịu khó đi buổi sáng thì gặp rất nhiều bướm bay rất đẹp (thấy con bướm nhỏ nhỏ màu vàng mà bay từng đàn từng đàn, chắc từ rẫy cà phê ra) nhìn rất thú vị và xe mình cũng diệt kha khá :)
Mùa này đi tháng mấy là oke các bác
Theo mình thì anh nên đợi vài cơn mưa hãy đi, giờ lên đó cỏ cây trơ trọi, nắng cháy da, sông suối cạn khô thì còn gì mà thưởng thức.
 
  • Like
Reactions: PAND10122004