Em ở Gò vấp, có nhiều người quen kinh doanh VLXD và KD vận tải trên địa bàn, nên thấy mấy chuyện này bình thường như hồi xưa tới giờ. Các xe nào cứ chạy ra đường, muốn yên ổn làm ăn thì phải chung chi cố định theo tháng. Năm 2003 giá mới chỉ 300k/ tháng, hiện nay đã lên đến 1tr/tháng rồi. Nếu ko chịu chung thì cứ ăn vài cái biên bản là hết dám chạy ra đường. Xe ben chở VL của đưa bạn em hạ tải xuống còn 1T8 để chạy trong thành phố, có lần em đi lấy đá 1x2 ở Hóa an với nó, múc đá vào thùng xong ra cân để tính tiền là 7,6 tấn đá chưa kể xác xe.
Xe mua đường được bao: quá tải, đường cấm, giờ cấm... Nhưng không bao rơi vãi, dừng đỗ (cái này lại phải chung với TTGT nhưng giá có rẻ hơn) Vậy nên những xe này còn được gọi là hung thần đường phố.
Nếu các bác không tin, có dịp các bác cứ coi trong cốp xe của CSGT đứng chốt ngã ba ngã tư, chú nào cũng có mấy trang A4 trong đó có ghi những biển số xe của các xe chung theo tháng. Cánh tài xế ai cũng rất rành điều này.