Hạng B1
27/12/14
58
71
18
36
Nếu những người lão ở trong làng (lão làng) biết lên trên OS này, đọc và tự hiểu, tự cảm nhận, tự nhắc mình khi thấy các cảnh tai nạn được cập nhật thì chúng ta không phải bàn nhiều thêm về vấn đề này rồi.
Đây là vấn đề em thấy OS mình lâu lâu nhắc lại hoài, tuy nhiên chỉ có thành viên OS ngày càng văn minh hơn, mà thành viên OS đâu là bao so với những bác tài hàng ngày làm công ăn lương kiếm cơm chộp giựt.
Nếu các bác có trách, thì hãy trách một cơ quan đứng đầu, chuyên trách về giao thông nhưng cách quản lý trong đào tạo lệch lạc, lỏng lẻo, quản lý giao thông kiếm chác gặm "bánh mì" đã cho ra đời những thế hệ tài xế lão làng kiểu như vậy.
Các bác lên đây phản ánh nhưng những lão làng họ không có đọc được đâu, nếu có thể thì hãy phản ánh gay gắt đối với mỗi người lão làng mình quen về cái thói xấu này, cũng như đem lại trong mắt con cháu thế hệ tiếp theo một ý thức phù hợp hơn với cuộc sống văn minh hơn.
 
Hạng B2
27/11/13
127
115
43
ghét nhất thể loại mình chạy giữ khoảng cách xe sau cứ chen ngang lên bóp còi tổ cha nó
Bật hazard lên,nếu nó im mõm thì nó còn xài đc,còn nó vẫn sủa nhặng xị lên thì nó bị điên-k chấp nhất mấy thằng k bình thường-->>>khỏe gà....
 
  • Like
Reactions: daeseejun2015
Hạng D
31/5/14
3.474
4.305
113
chạy kiểu này hại não, đầu căng như dây đàn chứ có hay ho gì đâu. Núp thế khi vượt mà gặp mấy thím đi bộ, hay xe máy ẩu thì xác định đi bóc lịch luôn.
 
MLB confirmed
Hạng B2
9/5/16
134
72
28
40
nhiều chú bám đuôi rồi cố vượt lên trước 1-2s nhưng cũng phải dừng lại vì đường đông. Chả hiểu làm vậy để được gì ?
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Chạy vậy mà gọi là lão làng ah? Gọi là ngu lão thì có, tuy ỉn yếu nhưng biết thốc ga về số phù hợp thì chạy nhanh là ko khó, e chạy hoài, nhưng không bao h e đu bám sát đít kiểu đó, chạy nhanh cỡ nào e cũng giữ cho mình đủ khoảng cách và khoảng trống 2 bên để lách kịp khi mình ko thể thắng gấp, coi clip tai nạn thấy đu bám quá gần dẫn đến đụng dây chuyền là điều đương nhiên. Cái suy nghĩ củ cải nhất của những người ý thức kém là "ng ta chen dc thì mình cũng chen". Nói đến vua đu bám thì phải nói là Futa, bữa e đi đêm 2 chuyến Futa về RG, phải nói là rất feel, hễ thấy sát đít rồi nhấp nhả thắng là giò e quíu theo luôn, chạy kinh thiệt, SG-RG 4 tiếng, bỏ trạm luôn, trong khi kẹt phà 30p rồi đó!
Mong là các a e OS nhà mình chạy xe giữ khoảng cách nha, e đi đường phát hiện nhiều logo OS chạy cũng củ chuối lắm, nhưng mỗi người mỗi tính, không trách ai dc :)
 
Hạng D
17/10/15
1.008
5.479
113
Đề nghị bác chủ sửa lỗi bỏ dấu "hỏi" dấu "ngã" chính xác hơn, chứ đọc có vẻ vướng thế nào.

Thông cảm cho anh chủ đi anh, nhiều khi vội cũng dễ nhầm á. Mà lỡ nhắc rồi thì phải liệt kê "cụ tỉ" để anh chủ rút kinh nghiệm chứ anh.

"Vỉnh", "lảo", "chuyễn", "đễ", "kiễu", "giử" và "lổi". Cả 7 từ dùng đến "hỏi, ngã" vừa nêu, anh chủ cứ rút kinh nghiệm đổi ngược lại là okay liền nhoa :)
 
Hạng D
4/3/08
1.054
2.130
113
53
Thủ Đức
Móc bên này, lận bên kia, ép em nọ ......
Hơn nhau vài giây để vô cafe ngồi chém gió cả ngày. Chả hiểu trong đầu nó chứa gì (cứng tuổi luôn chứ đâu phải trẻ trâu)
 
  • Like
Reactions: dungcns