Hạng B2
14/12/12
236
32
28
Trưa nay, xxx An Lạc bắn tốc độ hướng ngược lại (từ trung tâm ra QL1), 2B và 4B rụng hơi bị nhiều.
 
Hạng D
4/10/12
2.190
3.560
113
Mấy bạn ấy mới ra trường, đc cho thực tập đấy thôi, sau đó tùy cái hầu bao mà xếp việc... Sau đó thì biết nhau...

Mà thực tập thì có điểm, sao làm ẩu đc
 
Hạng B1
6/7/14
61
106
33
Em đã nhiều lần gặp CSGT mà thường gọi là xxx, nhưng trưa hôm nay 20/5/2014 thì chuyện đã khác, em và ông anh làm chung đi 2B từ Bình Chánh về Q1 đã gặp được CSGT.

Võ Văn Kiệt, đoạn từ QL1A quẹo vào đường thì 2 lane, vắng xe, ông anh dặn là hay có chốt xxx gần cầu đi bộ số 2 nên em đi cẩn thận (chạy đúng 40km/h ở lane số 2 tính từ lề ra). Cả hai cùng quan sát bên lề phải (quán nước, tiệm sửa xe...), xem có anh nào đang ngắm không mà k thấy.

Khi đến gần cầu đi bộ số 2 có chốt xxx, mọi người đều lách vào lane bên phải sát con lươn, em thì vẫn đi bình thường, vậy mà vẫn bị chỉ gậy vào. Ông anh càu nhàu: bị bắn tốc độ rồi.

Em tấp lề, sau khi cởi khẩu trang, kính thì trung úy 1 tiếp em.
- Em: Em chào anh chưa?
- Trung úy 1: Em chào chú rồi mà (chỉ ông anh).
- (em cũng hiền và quên nhắc là ông này có điều khiển xe không mà chào): Em là trung úy Trần Anh Tuấn?
- Dạ, anh cho kiểm tra giấy tờ.
- Hãy thông báo lỗi đi.
- (ngớ người ra, hình như lần đầu nghe thì phải): chỉ sang một trung úy khác đứng dưới bóng mát của cầu đi bộ, em đẩy xe đến đó.
- Trung úy 2: Anh cho kiểm tra giấy tờ.
- Hãy thông báo lỗi đi em.
- (lại ngớ người và hỏi trung úy 1): xe này lỗi gì vậy?
- Trung úy 1 sau khi kiểm tra qua bộ đàm thì đến gặp em: Em xin lỗi vì nhầm xe, cám ơn anh (giơ tay chào)
- (em bắt tay trung úy 1): Em làm đúng theo Thông tư 65 đó.
- (em hỏi trung úy 2): Ủa, anh kia ngồi ở đâu vậy?
- Tụi em làm việc, sao anh thấy được.
Cứng như anh mà phải dắt xe đến để làm việc với hai thằng con nít 2 kia đấy à? Haha
 
Hạng C
28/7/14
569
769
93
XH gì đây? gặp người làm đúng luật là của HIẾM, còn gặp CƯƠP thì lại là chuyện hàng ngày. THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY. ĐI ĐÂU XA.
 
Hạng C
5/6/13
525
424
63
thực ra 2 ku này biết cách làm ăn lâu dài, an toàn thôi.
chứ thả bác chủ đi rồi cũng bắt láo mấy xe sau à...
dù sao biết nói xin lỗi thế là em cho ko phải XXX,
chỉ trách dân mình yếu bóng vía, ko hiểu luật, cứ xách xe ra đường chứ chả biết phải đi thế nào là đúng thế nào là sai nên bị bắt lại thì run rẩy, lắp bắp...