N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
cũng tùy, gặp thằng Công thì nó cũng đầy sao bác ơi
 
Hạng B2
23/1/14
323
494
63
Ở nước ngoài trong trường hợp xe bị sự cố nằm đường, các tài xế thường đặt một biển cảnh báo hình tam giác màu đỏ có phản quang ( viền trắng hoặc vàng và luôn có theo xe ) sau chỗ xe đậu 60m - 100m, để các xe khác biết đường mà tránh. Lạ một cái là ở VN tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng cả ( cứ như là ở VN người ta có chuẩn khác vậy ), thông thường người ta hay để cành cây, vỏ xe, hoặc tùm lum thứ gì nhặt được... mà cái biển tam giác kia thì rất đơn giản gọn nhẹ, gấp lại được thì không ai dùng đến. Lạ thật .
 
Hạng B2
31/7/12
433
251
63
Ở nước ngoài trong trường hợp xe bị sự cố nằm đường, các tài xế thường đặt một biển cảnh báo hình tam giác màu đỏ có phản quang ( viền trắng hoặc vàng và luôn có theo xe ) sau chỗ xe đậu 60m - 100m, để các xe khác biết đường mà tránh. Lạ một cái là ở VN tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng cả ( cứ như là ở VN người ta có chuẩn khác vậy ), thông thường người ta hay để cành cây, vỏ xe, hoặc tùm lum thứ gì nhặt được... mà cái biển tam giác kia thì rất đơn giản gọn nhẹ, gấp lại được thì không ai dùng đến. Lạ thật .

Để cái bảng tam giác, mới quay đít đi chưa được 10m giang hồ (ve chai, trẻ trâu, lượm bọc....) đua mất cái bảng, bởi thế văn hóa Vn không cắm bảng (có giá trị sử dụng, tái chế) nơi công cộng!
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.723
652
113
44
USA
Để cái bảng tam giác, mới quay đít đi chưa được 10m giang hồ (ve chai, trẻ trâu, lượm bọc....) đua mất cái bảng, bởi thế văn hóa Vn không cắm bảng (có giá trị sử dụng, tái chế) nơi công cộng!
chuẩn
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Ở nước ngoài trong trường hợp xe bị sự cố nằm đường, các tài xế thường đặt một biển cảnh báo hình tam giác màu đỏ có phản quang ( viền trắng hoặc vàng và luôn có theo xe ) sau chỗ xe đậu 60m - 100m, để các xe khác biết đường mà tránh. Lạ một cái là ở VN tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng cả ( cứ như là ở VN người ta có chuẩn khác vậy ), thông thường người ta hay để cành cây, vỏ xe, hoặc tùm lum thứ gì nhặt được... mà cái biển tam giác kia thì rất đơn giản gọn nhẹ, gấp lại được thì không ai dùng đến. Lạ thật .
Vừa để quay đít đi, mất mịa cái biển! VN mờ, có gì lạ.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
em hiểu cảm giác của bác chủ vì em nhìn hình em cũng ko thấy gì hết @@
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
E đang dò lại báo tuần trước vụ xem có vụ xe Van bị xe tải tông trên cầu PM. Nói thiệt dừng xe ở làn sát lề NVL e cũng phải bật đèn chứ chưa nói chỗ này.
 
Hạng D
Để cái bảng tam giác, mới quay đít đi chưa được 10m giang hồ (ve chai, trẻ trâu, lượm bọc....) đua mất cái bảng, bởi thế văn hóa Vn không cắm bảng (có giá trị sử dụng, tái chế) nơi công cộng!
Bác này chỉ được cái nói 9 xác. Để cái vỏ xe hơi hư vừa vào nhà bước ra liền cái vỏ mắt tiêu như Tôn ngộ không "cân đẩu vân" vậy. kakaka
 
  • Like
Reactions: botot005