Hạng C
4/4/14
889
652
123
đã là chính khách thì éo biết nghồi chỗ nào, xe nào, nếu không khác nào tự sát à
 
Tập Lái
29/1/14
32
8
8
42
Nếu xe 2 hàng ghế (ghế sau gập) và chở cả bảo vệ chung với khách (1), chủ (2) vậy bảo vệ ngồi hàng sau? Vậy khi dừng xe sao bảo vệ nhảy ra lẹ đc để mở cửa cho khách ?
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
lên xe xong, xếp nói: Mày ngồi vào chổ anh, để a nằm xuống sàn xe cho chắc ăn
bài viết này hay đó bác chủ ah. khi đi chung xe với mấy ổng thì mình còn biết chỗ để ngồi, không bị bối rối. :3dchongchong::3dandap:
 
Hạng C
21/9/08
700
545
93
53
Cái này dành cho mấy ông chủ cở nhỏ thôi , chính khách thì không bao giờ ngồi vị trí cố định và trong đoàn xe thì không biết anh í ngồi xe nào đâu nhé :3dchoctuc:. Nhiều khi cả đoàn xe rầm rộ kéo đi nhưng chính khách đón taxi đi hổng chừng .
 
Hạng D
18/1/12
1.716
6.464
113
Nhà em
Em chở Rau còn cho ngồi ghế sau có fim dán kiếng để ko nhìn thấy bên trong nữa là,
Ngồi ghế trước dừng đèn đỏ người quen thấy sao.?
:3dcuoi:
 
Hạng B1
20/6/13
96
101
43
HCM
Làm nguyên thủ chi cho rắc rối, như dân thường thì thích ngồi đâu thì ngồi, buồn ngủ thì nằm xả lai đánh 1 giấc cho nó khỏe ^^
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.198
525
83
TP.HCM
Mấy ông bị bắn vô xe mà không việc chi là do ổng nằm sau cốp xe, mấy người ngồi trên ghế toàn là vệ sỹ nên bị bắn trúng, hahaha :3dcuoigif:
 
Hạng D
12/10/10
1.611
20.011
133
Các bác có bao giờ gặp trường hợp dùng xe riêng đi công việc với nhân viên, tụi nó chui hết ra ghế sau không ? Lúc đó các bác xử sự ra sao ?