Hạng B2
7/5/08
114
0
16
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Chúc mừng nâng ly
 
Hạng B1
29/6/11
66
16
8
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Chúc mừng bác nhaquemexe đã cưới được vợ 2. Thấy cuộc hành trình đi tìm vợ 2 của bác cũng lắm chông gai, nhưng cuối cùng cũng tìm được 1 nàng khá good. chúc mừng bác nhé!!!!!!!!!
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Vậy là cuộc hành trình chông gai đi tìm V2 của Bác đã kết thúc rồi nhé, bây giờ Bác đã ăn ngon ngủ yên và chăm chút em nó. Chúc mừng Bác
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
MQF
Hạng B1
8/3/11
78
0
0
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Chúc mừng bác! xe đẹp!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Chúc mừng bác chủ ....có V2 ưng ý......xứng với công tìm kiếm lâu nay.......
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
16/2/11
616
4
18
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

chúc mừng bác có V2
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.222
113
Gialai
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Chuyện bác chủ thớt làm em vừa buồn cười vừa thấy thương bác thiệt, sau khi hết cười thì em xin chia buồn cùng bác nhé.
Thật bác đã sai lầm khi cả 1 ngày mà không chịu xử lý phần chính yếu. Tốt nhất sáng mai bác yêu cầu thợ xử lý tạm những thanh giằng cho ổn rồi tìm gara uy tín để xử lý, cái này nó liên quan đến độ chụm bánh xe, nếu xử lý không chuyên nghiệp, không có các thiết bị chuyên dùng thì không ổn rồi, kế tiếp cái nơi mà anh thợ cầm cái đèn khò gió đá, cái thanh đó gọi là lamrông, nó là khung sườn chịu lực của cái xe, em nghĩ nó móp khi va chạm thì chỉ xử lý phần ngoài thôi (không biết em nói có đúng không vì hình bác chụp em xem không được rõ) chứ khò gió đá vào sẽ làm giảm đi sự chịu lực của khung xương và....
Khi bác đã xử lý OK phần cốt lõi thì cái chuyện mông má, sơn lại chỉ là chuyện nhỏ.
Bác có thể liên hệ các con nghiện ở Sì phố giúp bác tìm gara yu tín nhé
Có 1 anh chàng vừa cưới vợ, sau đêm động phòng là anh ta ngồi dưới chân giường khóc như chưa bao giờ được khóc, vợ hỏi sao thế anh ta bẩu: Nếu biết cưới vợ sướng sướng như ri thì tui cưới sớm rồi, để chi tới bây chừ mới cưới
Còn bác thì sao đây???
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/1/11
767
1.187
93
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

Em cũng không biết nói gì hơn! Chúc vợ 2 của bác mau lành bệnh.
 
Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
Re:Nhà quê xin ra mắt vợ 2 với các bác đay.

em không biết hư hỏng nặng nhẹ thế nào , nhưng bác đưa anh thợ máy cày làm thì em thấy đau xót cho vợ 2 của bác quá